Xây biệt phủ

  • Từ một hộ nghèo, nhờ dám nghĩ, dám làm nên ông Nguyễn Văn Tùy, 60 tuổi, ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) phát triển chăn nuôi và đặc biệt là trồng rừng (cây keo) mà vươn lên làm giàu, xây "biệt phủ" trị giá 6,5 tỷ đồng và sắm xế hộp đẹp long lanh.
  • Là một thương binh, từng 2 lần được trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” nhưng ông Lê Văn Nuôi (65 tuổi), ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn không cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Trở về với thời bình, vượt lên thương tật do bom đạn chiến tranh, ông đã xây dựng cho mình một cơ ngơi bạc tỷ, dựng được nhà lầu khang trang to đẹp nhờ mô hình nuôi cá nước ngọt.
  • “Anh Vũ và anh Trung là người nuôi lợn nhiều, hiệu quả nhất huyện Lệ Thủy. Hai anh đầu tư trang trại nuôi khép kín trong chuồng lạnh hơn 3 năm nay. Nhờ cách nuôi này mà các anh đã làm được nhà cửa khang trang và mua "xế hộp" tiền tỷ!”, ông Nguyễn Văn Vương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tự hào chia sẻ.
  • Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN - sửa đổi) có những quy định có thể xử lý được kiểu cán bộ giải trình xây biệt phủ, biệt thự nhờ đi buôn chổi đót. Luật mới đã quy định rõ thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • Tìm về thôn Tân Thành (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hỏi thăm trang trại cây ăn quả của lão nông Nguyễn Văn Thu (SN 1958), mọi người đều nhiệt tình chỉ đường: “Chỉ cần đi thẳng, nhìn thấy "biệt phủ" 3 tầng hoàng tráng có cái cổng to đẹp nhất làng, ấy là nhà ông Thu-ông thích đủ thứ cây”.