Xe cấp cứu
-
Một y tá người Ailen đã bán đấu giá tác phẩm minh họa lại kiệt tác của da Vinci theo chủ đề về Covid-19.
-
Một máy bay không người lái mang theo máy khử rung tim đã giúp cứu sống một người đàn ông 71 tuổi bị ngừng tim tại Thụy Điển.
-
Hôm 21/10, trên phim trường ở New Mexico, nam diễn viên Hollywood Alec Baldwin đã bóp cò súng, bắn chết một đạo diễn hình ảnh và làm bị thương một đạo diễn khác, các nhà chức trách cho biết.
-
50 ngày cặp đôi Trung Nguyên và Vân Anh gặp lại nhau sau khoảng thời gian tăng cường vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch. 50 ngày cặp đôi này mỗi ngày chỉ nhìn nhau một chút qua điện thoại khi nghỉ ngơi, nhớ thương và lo lắng cho nhau nhưng sứ mệnh chung mà hai người hướng đến vẫn là tập trung điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
-
Trong tối 4/10, để giảm mật độ bệnh nhân, lực lượng chức năng Hà Nội đã tổ chức hàng chục chuyến gồm xe buýt, xe cứu thương vào khu vực phong tỏa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuyển bệnh nhân và người nhà tới cơ sở y tế khác.
-
“Nếu có cây đèn thần trong tay, con sẽ đặc biệt dành ra 2 điều ước. Trước tiên, mong Sài Gòn nhanh chóng khỏi "bệnh", điều thứ 2 là cho ba con được sống lại” - ánh mắt của Lê Huỳnh Hiếu Tài (9 tuổi) sáng lên.
-
Với mong muốn góp thêm sức mạnh và nguồn lực cho các địa phương trong cuộc chiến chống Covid-19, hôm nay (21/9), Tập đoàn Sovico và HDBank tiếp tục trao tặng 1 xe cấp cứu, 5 máy thở cao cấp, 2.500 bộ quần áo bảo hộ y tế cho tỉnh An Giang.
-
Trong lúc tuần tra kiểm soát, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện xe cấp cứu dừng lại bên đường để thả 6 người xuống xe. Do đó, công an đã mời các tài xế và 6 người này về trụ sở để làm việc.
-
Mặc dù có mang khẩu trang, nhưng lại...cất trong túi, người đàn ông còn cố tình đòi đi qua chốt kiểm dịch, phải đến 3 chiến sĩ dân quân có mặt cưỡng chế, ngăn người đàn ông và không cho anh qua chốt.
-
Long Hải, ngày... tháng... năm... Anh thương yêu! Đợt Covid-19 năm nay dai dẳng và dữ dội hơn những đợt trước, điều đó đồng nghĩa với thời gian chúng ta gặp lại nhau sẽ còn rất xa và khó khăn phải không anh?