• Tôi là người đàn ông có học, cũng tìm kiếm các cách yêu vợ sao cho cô ấy cũng được hạnh phúc trong ái ân. Nhưng có lẽ “cái đó” của tôi nhỏ, nên không đủ làm cho vợ sung sướng.
  • Thế gian con tạo xoay vần, vật đổi sao rời, sông Tô Lịch bị lấp bởi chính con người đã từng được hưởng lợi từ sông. Tôi cứ ước ao đến một ngày không xa: Dòng sông Tô Lịch sẽ xanh trong như nó đã từng trong xanh.
  • Buổi sáng, trước khi đi làm, Lan dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, pha cà phê và ủi cho Việt bộ quần áo phẳng lì. Sau giờ học, Lan tất tả đi chợ rồi như một chiếc máy, Lan xoay vần trong mớ công việc không tên.