• Dân Việt - Bị giam hãm nơi nhà thổ xứ người, ngày nào các cô gái tuổi từ 16 - 18 cũng phải "tiếp khách", từ trai trẻ đến những ông lão 70. Mỗi ngày các cô bị ép bán dâm từ 10 đến 20 lượt khách, kể cả khi ốm mệt...
  • (Dân Việt) - Gương mặt đẹp thuần hậu, Lan Ngọc rất hay được đạo diễn chấm vào vai cô gái quê. Dự án phim mới nhất của cô mang tên “F2-1” nói về số phận của những cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.
  • (Dân Việt) - Ngẫm cho cùng dân mình, nhất là nông dân rất dễ bị lừa. Trong các loại lừa thì lừa có việc làm, tiền công cao là chiêu phổ biến...
  • Tin lời người yêu cũ bảo rằng sang bên Trung Quốc có nhiều việc làm, nếu không vừa ý sẽ về Việt Nam ngay, chị Như đã đồng ý nghe theo để rồi bị bán vào "ổ quỷ" nơi xứ người.
  • Tại Trung Quốc, nhiều trang web ảo được coi là "chợ cô dâu", trong đó có rất nhiều cô dâu Việt bị rao bán, mặc cả công khai và bị bình phẩm với những lời lẽ khiếm nhã.
  • (Dân Việt) - Nhiều người không quen phong tục, không biết ngôn ngữ, trở thành nô lệ tình dục và làm ô sin nơi xứ người. Đau đớn, tủi nhục nhưng không biết kêu ai.
  • Một cuộc sinh con tại bệnh viện Mỹ phải mất từ 16.000 đôla trở lên. Một đêm nằm viện cũng tốn từ 3.000 – 7.000 đôla. Vậy mà không ít cặp vợ chồng tìm mọi cách để đứa con mình được sinh ra trên đất Mỹ...
  • Có nhà con mới 5 tuổi, phụ huynh đã nghĩ ngay đến việc lập một tài khoản để dành cho con đi du học sau này! Nhưng có phải chỉ cần lo xong tấm visa với tiền trong tài khoản là có thể an tâm?
  • (Dân Việt) - “Mang chuông đi đấm xứ người” nhưng chỉ có hai ngày để HLV Phan Thanh Hùng đi tìm “gam màu” đồng điệu giữa những miếng ghép hoàn toàn mới, xem ra thật khó...
  • (Dân Việt) - Tin tôi đi...Cái màu nắng ấy nếu là người Sài Gòn. Buổi sáng nào đó thức dậy thấy cái lạnh khô hanh và nắng tưng bừng trước hiên nhà. Không cần coi lịch, sẽ có người nhớ ngay ra: Nắng Tết!