Xuân Trường gửi "chiến thư" tới U23 Thái Lan

Ngọc Vương (theo Goal) Thứ bảy, ngày 09/12/2017 15:07 PM (GMT+7)
Thất bại cay đắng U22 Thái Lan ở SEA Games 29 khiến nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại chưa thể nuốt trôi. Họ đang nóng lòng chờ ngày phục thù.
Bình luận 0

Chiều nay (8.12), U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen mặt cỏ tại sân tập của sân I-Mobile, nơi diễn ra giải M-150. Sau buổi tập, đội trưởng U23 Việt Nam - Lương Xuân Trường đã có vài phút chia sẻ ngắn với truyền thông. Nội dung xoay quanh mong muốn được tái ngộ và phục thù U23 Thái Lan.

Tiền vệ thuộc biên chế Gangwon tại K League Classic 2017 chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ được gặp lại Thái Lan ở giải đấu lần này. Chắn chắn đó sẽ là màn tái đấu rất thú vị".

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường.

"Hiện phong độ của tôi chưa được tốt nhất, vì đây mới là bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Toàn đội cũng không đặt nặng việc thắng thua ở giải M-150, mà chủ yếu muốn có thêm nhiều bài học kinh nghiệm để hướng đến giải châu lục".

Khi được hỏi về chiếc băng đội trưởng, Xuân Trường chia sẻ: "Tôi không cảm thấy áp lực nào khi được toàn đội tín nhiệm. U23 Việt Nam vẫn có 2 đội phó là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Tất cả anh em trong đội luôn có tinh thần quyết tâm và duy trì tính tập thể, đoàn kết".

Theo cách bố trí đội hình của HLV Park Hang-seo trong buổi tập chiều nay, Xuân Trường nhiều khả năng đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Phạm Đức Huy. Bộ đôi này đã có buổi chiều tập luyện tích cực nhằm hướng đến cuộc đọ sức với U23 Myanmar.

Tuyển thủ sinh năm 1995 nhắc nhở các đồng đội: "Myanmar luôn là đối thủ khó chịu của Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào. Đội tuyển không đặt nặng yếu tố thắng thua nhưng khi vào trận anh em cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem