Y bác sĩ tuyến đầu chống dịch
-
Gác lại dự định về một đám cưới hạnh phúc, những y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 bước vào trận chiến Covid-19. Ngày chung đôi của họ cứ như vậy bị kéo dài theo những tháng ngày gồng mình chống dịch, đến nay là một đám cưới tập thể thật đặc biệt.
-
Mặc dù Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế, lãnh đạo TP.HCM đã cố gắng có những quyết sách để chăm lo đời sống cho nhân viên y tế tuyến đầu, nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn rất nhiều "khoảng trống" thiệt thòi cho các y, bác sĩ.
-
Nhiều ngày qua, nhân viên y tế tại TP.HCM đang phải làm việc với cường độ "chưa từng có" để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân giữa đại dịch. Thế nhưng, chính họ lại chưa được chăm sóc, đãi ngộ xứng đáng để bảo đảm sức khỏe cả về thể chất cũng như tinh thần trong quá trình cống hiến.
-
Ngày 17/8, Tập đoàn BITEX phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức lễ trao quà cho đội ngũ y - bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng, Quảng Nam và phát động Quỹ "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19".
-
Những y bác sĩ, nhân viên y tế căng mình nơi đầu tuyến, trong các bệnh viện giờ đã phong tỏa hoàn toàn; những chuyến hàng thiện nguyện ùn ùn đổ về các địa chỉ cần giúp đỡ; cho dù hôm nay công bố 45 ca dương tính, ngày mai là bao nhiêu đi chăng nữa, Đà Nẵng trong tâm dịch vẫn vững vàng một niềm tin: Chiến thắng!