Yêu người có vợ
-
Đang mang thai nên sức khỏe kém, tôi ngất luôn đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Hưng đang nhìn tôi đầy vẻ lo lắng.
-
Ngày người yêu anh khỏi bệnh cũng là ngày tôi biết mình bị lừa và vừa mất tình, vừa mất tiền.
-
Anh nói vợ anh đã nguội lạnh cảm giác gối chăn từ khi sinh đứa thứ hai, anh nói thường xuyên nhớ và muốn gặp tôi nhưng cứ khi có việc gì liên quan đến vợ thì anh luôn đặt chị ấy lên ưu tiên hàng đầu.
-
Em đến với anh ấy và đồng ý chấp nhận cả việc anh đã có gia đình, bất chấp anh yêu gia đình như thế nào vì em rất cần và yêu anh ấy. Giờ đây anh ấy nói nói chấm dứt mối quan hệ với em vì lý do em không chung thủy.
-
Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ mối quan hệ này là nhất thời, rồi sẽ qua thôi, tôi không muốn phá hoại gia đình của anh ấy. Nhưng đến bây giờ thì anh ấy đã yêu tôi thật sự.
-
Tôi thực sự rất bối rối, đau khổ khi phải đứng trước ngã ba tình này!