10 năm sau thảm họa 11.9: Nước mắt vẫn rơi

Chủ nhật, ngày 11/09/2011 14:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay, 11.9, chính phủ và người dân nước Mỹ tổ chức lễ tưởng niệm gần 3000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng cách đây tròn 10 năm.
Bình luận 0

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người tiền nhiệm George Bush hôm nay sẽ tới thăm Khu vực số 0 ở New York. Họ sẽ đứng cạnh gia đình các nạn nhân khi tên của gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ 11.9.2001 được xướng lên đầy đau xót.

Trong khi đó, giới chức hành pháp ở New York và Washington đang thắt chặt các biện pháp an ninh, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trong dịp kỷ niệm.

img
Thông điệp trên “Bức tường tưởng nhớ”
img
Một lính cứu hỏa bặm môi, ngăn những giọt nước mắt xót xa
img
Vợ chồng Tổng thống Obama nghĩa trang Arlington ở Washington ngày 10.9
img
Vợ chồng cựu Tổng thống George Bush Bush và cựu Tổng thống Bill Clinton tại lễ tưởng niệm phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay 93 tại Shanksville, bang Pennsylvania.
img
Phu nhân cựu Tổng thống Bush
img
Phu nhân Phó Tổng thống Joe Biden
img
 
img
Người dân Mỹ nghẹn ngào khi hồi tưởng về quá khứ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem