15 năm sau “nhúng chàm”, cựu thần đồng Văn Quyến bày tỏ nỗi niềm

Nguyễn Thịnh Thứ hai, ngày 13/07/2020 09:10 AM (GMT+7)
Thấm thoát đã 15 năm trôi qua kể từ sau vụ bán độ tại SEA Games 23 (năm 2005), cựu thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam – Phạm Văn Quyến giờ say mê, vùi mình vào công tác huấn luyện ở tuyến trẻ SLNA.
Bình luận 0

Gõ hai chữ Văn Quyến trên Google sẽ cho ra hàng chục triệu kết quả. Sau phần giới thiệu về tiểu sử của cựu tiền đạo xứ Nghệ, xuất hiện đến thông tin khiến sự nghiệp của anh tan vỡ - Vụ bán độ ở SEA Games 23, cách đây đúng 15 năm. Ở những thông tin tìm kiếm sau đó, một hình tượng đa sắc màu về Văn Quyến xuất hiện.

15 năm sau “nhúng chàm”, cựu thần đồng Văn Quyến bày tỏ nỗi niềm - Ảnh 1.

Văn Quyến thời đỉnh cao gần như không thể kèm.

Thiên tài Văn Quyến

Cho đến giờ, nhiều người vẫn coi Phạm Văn Quyến là người duy nhất của bóng đá Việt Nam xứng đáng với biệt danh: Thần đồng hay Cậu bé vàng.

Mới 16 tuổi, Văn Quyến đã làm "chấn động" châu Á khi thi đấu chói sáng đưa U16 Việt Nam vào bán kết giải U16 châu lục (hạng Tư) diễn năm 2000. Anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này.

Năm 2003 khi 19 tuổi, Văn Quyến đã trở thành thần tượng lớn của người hâm mộ Việt Nam. Anh tung hoành ở giải VĐQG (giờ là V.League), từng 3 tháng liên tiếp ẵm giải Cầu thủ hay nhất. Quyến ghi bàn thắng để đời vào lưới Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2004.

Tại SEA Games 22 trên sân nhà, U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá rực lửa với nguồn cảm hứng Văn Quyến. Những bàn thắng làm nức lòng người hâm mộ, đặc biệt trước Thái Lan nhưng đáng tiếc U23 Việt Nam không thể giành HCV.

"Không cao to nhưng Văn Quyến được trời ban cho đôi chân cực ngoan, cái hông cực dẻo và một lối chơi bóng rất khác lạ. Từ "Thiên tài" là chính xác để mô tả về anh. Không cần phải tập nhiều, Văn Quyến vẫn có thể điều khiển quả bóng theo ý muốn của mình", cựu tiền vệ Lê Công Vinh viết trong tự truyện Phút 89.

Có lẽ những lời khen dành cho Văn Quyến về trình độ chơi bóng của anh là bằng thừa. Ngay cả sau ra tù, Quyến dù nặng nề, chậm hơn nhưng thi thoảng vẫn có những khoảnh khắc thiên tài trong màu áo SLNA và Vissai Ninh Bình.

Từ "Cậu bé vàng" thành "Cậu bé hư"

Trong một nghiên cứu của nhà di truyền học người Nga Vladimir Froismon đưa ra hồi đầu thế kỷ 20, những thiên tài phải… có tật (dị tật). Tức là họ thường mắc một căn bệnh đặc biệt nào đó và chính căn bệnh ấy tác động khiến họ có những khả năng phi thường.

15 năm sau “nhúng chàm”, cựu thần đồng Văn Quyến bày tỏ nỗi niềm - Ảnh 2.

Văn Quyến (giữa) bị tù tội sau khi tham gia bán độ ở SEA Games 23 cùng 6 đồng đội khác.

Đó là khía cạnh mang tính khoa học và hiểu theo đúng nghĩa đen. Với Văn Quyến, một thiên tài nhưng cũng thật có quá nhiều tật (tật xấu). Sự nổi tiếng, thành công quá sớm đã khiến "Cậu bé vàng" không kiểm soát nổi những thứ bên ngoài sân cỏ.

Qua lời kể của Công Vinh, Văn Quyến là một tay chơi khét tiếng: "Ngày lên đội 1 SLNA, tôi làm gì có điện thoại di động nhưng anh Quyến đã "hai tay hai súng", hai chiếc điện thoại Nokia sành điệu.

Quyến lúc đó có rất nhiều tiền, đi đến đâu cũng có các bóng hồng theo sát. Anh Quyến và Huy Hoàng đi Sài Gòn như đi chợ vì ở đó có nhiều chỗ chơi hơn Nghệ An.

Anh Quyến uống rượu thì vô địch thiên hạ, có tiếng ở Nghệ An. Trình độ uống rượu chắc ngang ngửa với trình độ bóng đá. Anh Quyến hút thuốc cũng không phải ít, kể cả khi lên đội tuyển. Và đặc biệt, anh Quyến thay người yêu như thay áo".

Nhưng những thú ăn chơi không "giết chết" sự nghiệp của Quyến mà phút bồng bột ở SEA Games 23 năm 2005 mới cuốn phăng tất cả. Quyến tham gia dàn xếp tỷ số cùng một số đồng đội khác như Quốc Vượng, Quốc Anh… và anh bị phạt 2 năm tù treo, cấm đá bóng 4 năm (sau được giảm xuống 2 năm).

Nhắc lại câu chuyện ấy với phóng viên Dân Việt, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn tỏ ra tiếc nuối: "Văn Quyến ngày sau có nói với tôi rất đơn giản thế này. Cậu ấy nghĩ ăn ít bàn giữ sức chuẩn bị cho chung kết. Đội vừa thắng mà vừa có tiền chứ không nghĩ đến chuyện cá độ.

Có lẽ Quyến không hề nghĩ kịch bản thắng ghi bàn ít lại nằm trong đường dây cá độ. Cậu ấy cứ đinh ninh trong đầu bán độ là phải thua".

Khi Văn Quyến "nép mình" trước truyền thông

Phóng viên Dân Việt đã cố gắng liên lạc với Phạm Văn Quyến để lắng nghe tâm tư sau 15 năm "kỳ án Bacolod" và công việc làm trợ lý HLV tuyến trẻ của anh bây giờ, thế nhưng cựu thần đồng bóng đá Việt Nam chỉ nói: "Thông cảm cho Quyến. Quyến không muốn xuất hiện trước truyền thông lúc này. Từ lâu, tôi đã không trả lời báo chí".

15 năm sau “nhúng chàm”, cựu thần đồng Văn Quyến bày tỏ nỗi niềm - Ảnh 3.

Văn Quyến hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ảnh FBNV.

Qua trò chuyện với một người anh thân thiết của Văn Quyến và cũng đang làm báo chí truyền thông (xin giấu tên), chúng tôi được biết: "Văn Quyến bây giờ muốn một cuộc sống bình lặng bên gia đình nhỏ thân yêu và tập trung toàn bộ sức lực cho công tác huấn luyện ở tuyến trẻ của SLNA. Văn Quyến sẽ mở lòng trở lại với truyền thông nhưng giờ chưa phải lúc".

Trong 6 năm qua, Quyến "nép mình" trước truyền thông. Anh chủ yếu ở Nghệ An để chăm sóc vợ và 2 cô công chúa nhỏ, làm đúng bổn phận của người chồng người cha.

Ở tuổi 36, Văn Quyến đang bước đầu thu lượm thành công ở công tác huấn luyện, điển hình là chức vô địch U15 Quốc gia cùng SLNA. Và bây giờ, "Cậu bé vàng" đang lên làm trợ lý ở đội U17 SLNA với ước mơ gặt hái thêm thành quả.

15 năm sau “nhúng chàm”, cựu thần đồng Văn Quyến bày tỏ nỗi niềm - Ảnh 4.

HLV Văn Quyến đang hái quả ngọt bước đầu sự nghiệp huấn luyện.

Trên trang facebook cá nhân của Văn Quyến, mọi thứ chỉ xoay quanh: Gia đình và công tác đạo tạo huấn luyện ở tuyến trẻ SLNA.

Ảnh đại diện trên facebook của Quyến chính là vợ và 2 cô công chúa nhỏ. Đó là thứ tài sản duy nhất mà Quyến không cho phép mình được đánh mất. Bởi anh đã đánh mất quá nhiều thứ, cách đây 15 năm trước.

Văn Quyến đang nỗ lực gây dựng lại hình ảnh, cũng từ bóng đá nhưng theo cách của sự trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem