29 Tết, mai vàng nở bung bét, giảm giá "kịch sàn" vẫn vắng khách mua

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 03/02/2019 13:55 PM (GMT+7)
Nắng ấm, mai vàng bung nở khiến những người bán mai buồn rầu, giảm giá “kịch trần” nhưng vẫn ít khách mua. Nhiều nhà vườn Bình Định cay đắng ôm khoản lỗ lớn sau nhiều ngày ăn, nằm ở Thủ đô.
Bình luận 0

img

Sáng 29 Tết, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội, những chậu mai vàng đã bung nở khiến người buôn hoa buồn rầu bởi năm nay họ lỗ thảm hại

img

Nhiều nhà vườn bán phá giá, có người bán với giá gốc để vớt vát chút vốn. Nhà nào bán được nhiều cũng chỉ tiêu thụ hết một nửa, còn lại vẫn bày la liệt trên vỉa hè hoặc chở đi chỗ khác bán.

img

Anh Thiện (Bến Tre), một tiểu thương bán mai vàng tại Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mai vàng đua nhau nở sớm, đã 29 Tết mà thời tiết vẫn như vậy thì thất bại đã rõ.

img

“Bình thường mai Bình Định thường được bán với giá 2-3 triệu đồng/cây tuỳ theo kích cỡ, tuổi thọ và dáng cây. Nhưng hiện giờ có bán phá giá 1 triệu đồng/cây, có khi giảm sâu nữa cũng không thể bán hết được. Năm nay, tôi lỗ gần 100 triệu”, anh Thiện buồn rầu cho biết.

img

Để đưa được những cây mai này ra Hà Nội phục vụ người dân chơi Tết, chủ nhà vườn phải mất rất nhiều chi phí như tiền vận chuyển, tiền thuê mặt bằng, tiền thuê người trông coi…

img

Một cây mai phải mất thời gian 5 – 6 năm mới có thể đem ra thị trường để bán. Mất rất nhiều công chăm sóc, tỉa cành, nếu trong ngày hôm nay họ không bán hết, người bán hoa lại phải thuê xe chở ngược lại Bình Định.

img

Cùng chung cảnh ngộ thua lỗ, anh Ngô Văn Mạnh (Bình Định) cho biết, anh chuyển gần 200 cây từ Bình Định ra Hà Nội hơn 2 tuần nay. Giờ bán phá giá 1 triệu đến dưới 1 triệu/cây mà vẫn còn gần 100 cây.

img

Theo ghi nhận, tại các địa điểm bày bán nhiều cây cảnh phục vụ Tết, điểm bán mai vàng rất ít người mua, nhiều người ghé vào xem nhưng đa phần chỉ tham khảo giá rồi bỏ đi.

img

Anh Long (Bình Định) buồn rầu khi phải di chuyển vườn mai của mình đến đỉa điểm khác đẹp hơn để bán bởi nay đã 29 Tết.

img

“Tôi mang ra Hà Nội 1.500 cây, giờ vẫn còn hơn 500 cây nên phải di chuyển đến địa điểm đẹp hơn để bán”, anh Long nói.

img

Theo anh Long, nếu chủ vườn làm ra gốc mai tự mang đi bán thì thua lỗ ít hơn những người đi mua rồi bán lại, vì nếu không bán được thì lại chở ngược vào Miền Nam chăm sóc, sang năm bán tiếp.

img

Tấm biển “xả hàng mai 500K” được đặt ngay quầy bán mai. Người bán cho biết, bình thường giá 1 – 2 triệu/cây, nhưng 29 Tết xả còn 500 nghìn đồng/cây. Giờ này, khách trả 300 nghìn đồng/cây tôi cũng bán.

img

Gia đình chị Lan mới mua một cây mai với giá hơn 1 triệu đồng, chị cho biết, năm nay mai nở sớm nên giá cả rẻ hơn năm ngoái.

img

img

Những tấm biển đại hạ giá khắp mọi nơi bán cây cảnh Tết ở Hà Nội

img

Đã 29 Tết, nhiều địa điểm bán hoa Tết vẫn còn rất nhiều khiến người bán cây buồn rầu, lo lắng

Người trồng đào, quất “héo hon” vì nắng nóng bất thường

Do thời tiết nắng nóng, không thuận lợi cho những gốc đào, quất phát triển, năng suất giảm nên người trồng đang canh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem