"Còi vàng" Nguyễn Trọng Thư và ám ảnh về sự đơn độc

Thứ năm, ngày 19/09/2013 18:48 PM (GMT+7)
Còi Vàng 2013, trọng tài Nguyễn Trọng Thư bày tỏ hy vọng các CĐV, đội bóng sẽ chuyên nghiệp hơn trong cách hành xử, giúp những vị "Vua sân cỏ" có thêm tự tin điều hành các trận đấu.
Bình luận 0

Ngày 18.9, Ban trọng tài VFF đã công bố kết quả kiểm phiếu cuộc bầu chọn các danh hiệu trọng tài và trợ lý trọng tài năm 2013. Theo đó, với 230 điểm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư của Đà Nẵng đã vượt qua hai đồng nghiệp là Võ Minh Trí (200 điểm), Phùng Đình Dũng (163 điểm) để giành danh hiệu Còi vàng 2013.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, trọng tài Nguyễn Trọng Thư vinh dự được nhận danh hiệu này. Trước đó, trọng tài người Đà Nẵng từng 2 lần liên tiếp được trao Còi Đồng (mùa giải 2011 và mùa giải 2012).

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư (giữa) được ghi nhận xứng đáng dành Còi vàng 2013
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư (giữa) được ghi nhận xứng đáng dành Còi vàng 2013

Trao đổi với Dân Việt, trọng tài Thư - con trai cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi, cho hay: "Tôi cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc khi được nhận Còi vàng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều trăn trở. Thực tế, trong suốt thời gian qua, về cơ bản, các trọng tài luôn nỗ lực rèn luyện mình sao cho mỗi khi ra sân có thể làm tốt nhất công việc. Tuy nhiên, giá như các CĐV biết hành xử có văn hóa hơn khi cổ vũ; các đội bóng biết tôn trọng hơn giới cầm còi chúng tôi thì có lẽ sẽ tốt cho tất cả".

Theo ông Thư, điều quan trọng nhất là những người tham gia hoạt động bóng đá nước nhà cần biết chia sẻ, cảm thông, lắng nghe cho cái khó của nhau. Khi đó, bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển một cách bền vững: "Ở những nền bóng đá phát triển, bất kể quyết định của trọng tài là đúng hay sai thì đó luôn là quyết định cuối cùng. Còn ở Việt Nam thì chưa được như vậy.

Các trọng tài mỗi khi ra sân vốn đã chịu nhiều áp lực, giờ còn phải chịu thêm những sức ép không cần thiết từ nhiều phía nữa thì thật khó phát huy hết năng lực chuyên môn. Chúng tôi ao ước tất cả hãy nhìn giới trọng tài với con mắt khác, bao dung hơn và coi những sai lầm đơn thuần là rất con người. Như vậy, chúng tôi sẽ không cảm thấy mình đơn độc và tất cả mới có thể cùng nhau phát triển", ông Thư bày tỏ.

Ở cuộc bầu chọn các danh hiệu Cờ vàng, trợ lý Phạm Mạnh Long (231 điểm) được vinh danh. Đây cũng là lần thứ 5 vị trợ lý này đoạt Cờ vàng - một "kỷ lục" ở V.League tính tới lúc này. Trước đó, ông Long từng được bầu chọn ở vị trí cao nhất, lần lượt ở các năm 2006, 2007, 2008, 2012. Giải thưởng Cờ Bạc, Cờ Đồng lần lượt thuộc về trợ lý Trần Thanh Liêm (134 điểm), Trần Minh Thắng (130 điểm). Các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được vinh danh chính thức tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2013 tổ chức ngày 28.9 tới tại TP.HCM.

Về phía đội bóng, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA và cũng là ủy viên ban chấp hành VFF chia sẻ: "Trọng tài Thư được nhận danh hiệu Còi vàng là xứng đáng rồi vì tôi tin Ban trọng tài VFF đã làm việc nghiêm túc, minh bạch để tìm ra người xứng đáng nhất".

Liên quan tới mối quan hệ giữa các đội bóng và trọng tài, ông Thanh bộc bạch: "Đương nhiên, các đội bóng có ý thức chuyên nghiệp phải tuân thủ các quyết định của trọng tài.

Nhưng cũng phải khẳng định thêm rằng, các trọng tài cần thường xuyên rèn luyện, hoàn thiện bản thân trong cả cuộc sống trên sân cỏ và đời sống hậu trường sao cho có bản lĩnh chuyên môn cũng như lối sống thật tốt.

Tôi muốn các trọng tài thật sự lưu ý đến nghệ thuật cầm còi. Một trọng tài hoàn hảo không chỉ là một trọng tài giỏi luật, mà còn phải biết "ứng xử" để đưa trận đấu về đích một cách đẹp nhất, khiến các CĐV tới sân có cảm giác được hưởng thụ chứ không phải là... chịu đựng".

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem