Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận của Dân Việt chiều ngày 29.8, khung cảnh tại khu dân cư tổ 50 và 51 khu Hải Sơn trở nên nháo nhác khi các nhà dân thi nhau chuyển đồ di dời đến nơi ở mới. Đầu các con ngõ đến các nhà biệt thự, nhà dân được niêm yết bằng tờ giấy với nội dung “khu vực cấm”.
Mặc dù chị Bùi Thị Thu ở tổ 30, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm
Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị kéo cả người lẫn giường xuống lòng đất khi
đang ngủ vào đêm 26.8 nhưng do càng ngày hố càng mở rộng nên đến nay vẫn phải vận
động gần chục người nỗ lực khuân, vác đất lấp hố sâu.
Ông Bùi Bá Thành chủ ngôi nhà này cho biết: Đến thời điểm hiện tại đã dùng hết 20 khối đất, đá nhưng hố sâu vẫn chưa được lấp kín. Theo dự tính của bác Thành thì phải mất đến vài chục khối đất, đá nữa mới có thể kín được.