"Siêu phẩm”

Thứ ba, ngày 27/07/2010 13:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Pha ngã vờ rất đẹp, qua mắt trọng tài Quang Vinh của Võ Duy Nam trong trận B.Bình Dương- Hà Nội T&T vòng 21 đã chứng minh hùng hồn rằng có thể trình độ chuyên môn của cầu thủ Việt Nam chưa bằng các ngôi sao sân cỏ thế giới nhưng khả năng đóng kịch đã tương đương, thậm chí còn hơn.
Bình luận 0

Xét băng quay chậm pha ngã của Duy Nam chỉ có thể so sánh với trình độ của... Rooney (M.U) hay Eduardo (Arsenal).

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh mùa 2009- 2010, M.U gặp Arsenal, Rooney đã đánh lừa được trọng tài với cú ngã rất… chuyên nghiệp mang lại quả penalty. Băng hình cho thấy pha tác động của thủ thành Almunia chưa đủ để khiến chân sút của M.U ngã đẹp đến thế.

Nhưng kiệt tác phải nói đến Eduardo, trong trận Arsenal gặp Celtic ở Champions League 2010, cú ngã ấy cũng qua mặt được trọng tài nhưng sau đó kịch sỹ này bị treo giò 2 trận. Eduardo là trường hợp đầu tiên ở Champions League bị các quan chức LĐBĐ châu Âu phạt nguội. Duy Nam ngã vờ, Hà Nội T&T có quả penalty và thắng ở một trận đấu quan trọng.

Câu hỏi là liệu trọng tài Quang Vinh có bị "lên thớt" và Ban Kỷ luật liệu có dám "phạt nguội" Duy Nam để những "siêu phẩm" này không có chỗ tái diễn ở V.League?

Nếu Hà Nội T&T lên ngôi bằng sai sót của trọng tài, bằng sự gian dối của cầu thủ, liệu họ có xứng đáng hay chỉ là nỗi xấu hổ của V.League năm nay?

Cứ chờ xem.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem