5 "công thần" phải rời HAGL nhường chỗ cho lứa Công Phượng

P.V (theo Football Channel) Thứ ba, ngày 04/10/2016 16:01 PM (GMT+7)
Kể từ khi bầu Đức quyết định đôn lứa cầu thủ học viện HAGL Arsenal JMG như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… lên tham dự V.League, đã có rất nhiều cầu thủ từng được coi là công thần hoặc ngôi sao ở đội bóng phố Núi phải rời đi.
Bình luận 0

Mới đây nhất hậu vệ Bùi Văn Long, người đã gắn bó 15 năm với HAGL từ khi còn nhỏ, đã nói lời chia tay với đội chủ sân Pleiku để tìm bến đỗ mới.

img

Hãy cùng Football Channel Vietnam điểm lại 5 công thần đã rời CLB HAGL trong 2 năm qua để dành vị trí cho những “đứa con cưng của bầu Đức” tranh tài tại sân chơi V.League.

img

1. Trung vệ Dương Văn Pho

Là người mang băng đội trưởng của HAGL ở mùa giải 2014 nhưng trung vệ gốc Đồng Tháp đã phải nói lời chia tay đội bóng phố Núi để chuyển đến Đồng Nai khi bầu Đức quyết định trẻ hóa gần như toàn bộ đội hình ở V.League 2015 bằng lứa cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL Arsenal JMG và lớp Năng khiếu.

Trải qua một mùa giải đầy khó khăn với sự thiếu vắng một thủ lĩnh nơi hàng thủ để làm điểm tựa cho các cầu thủ trẻ, HAGL đã chiêu mộ lại Văn Pho và anh nhanh chóng trở thành trụ cột giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công ở V.League 2016.

img

2. Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh

Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ phố Núi và được phát hiện tài năng từ khi còn rất trẻ, Nguyễn Tuấn Mạnh nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của HAGL và ĐT U23 Việt Nam trong năm 2011.

Sau một thời gian dài bắt dự bị cho thủ môn Bassey Akpan, Tuấn Mạnh tưởng như sẽ lấy lại được vị trí số 1 trong khung gỗ HAGL ở mùa giải 2015 khi cựu tuyển thủ Nigeria ra đi.

Nhưng đó cũng là lúc Tuấn Mạnh phải rời đội bóng đã gắn bó 10 năm để ra đi tìm bến đỗ mới khi những thủ môn trẻ như Phạm Văn Tiến và Lê Văn Trường được đôn lên đội 1.

Dẫu vậy ra đi có lẽ là một quyết định đúng đắn với Tuấn Mạnh bởi ở đội bóng mới Sanna Khánh Hòa, anh đã chơi rất hay và giành một suất trên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

img

3. Tiền đạo Lê Hoàng Thiên

Hoàng Thiên sớm nổi danh ở HAGL từ khi còn khoác áo lứa U19 giành HCB U19 Quốc gia năm 2009. Sau đó anh được đôn lên đội 1 HAGL và liên tục được triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam.

Ở mùa giải 2015, Hoàng Thiên là một cầu trong những cầu thủ cũ chơi ổn định nhất của HAGL và là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn trụ hạng thành công.

Nhưng kết thúc mùa giải, Hoàng Thiên vẫn không được CLB gia hạn hợp đồng, buộc anh phải quyết định rời khỏi nơi đã đào tạo ra mình để cập bến SHB Đà Nẵng.

img

4. Tiền vệ Võ Út Cường

Là một cầu thủ giàu tiềm năng thuộc lứa cầu thủ do chính CLB đào tạo như Tuấn Mạnh, Văn Long, Hoàng Thiên, Thái Học…, Út Cường đã ít nhiều thể hiện được tài năng ở các giải trẻ cùng đội trẻ HAGL.

Được giữ lại cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, tham dự V.League 2015 nhưng Út Cường đã chơi không quá ấn tượng dưới tay HLV Grachen. Anh chỉ thực sự thể hiện được năng lực khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên “chữa cháy” ở thời điểm gần cuối mùa giải.

Út Cường sau đó cũng nối gót đồng đội Hoàng Thiên rời khỏi CLB khi mùa giải 2015 kết thúc do không được đội bóng phố Núi gia hạn hợp đồng.

img

5. Hậu vệ Bùi Văn Long

Là người gắn bó lâu nhất với CLB từ khi mới 12, 13 tuổi, hậu vệ Bùi Văn Long được coi là công thần ở đội bóng phố Núi. Anh cũng được đánh giá là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội và từng nhiều lần được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam.

Ở mùa giải 2016, Văn Long chính là người đeo băng đội trưởng của HAGL nhiều nhất, trước khi dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Kết thúc mùa giải 2016, dù còn hợp đồng 1 năm với HAGL nhưng Văn Long đã được bật đèn xanh ra đi và theo một nguồn tin chưa chính thức, hậu vệ này sẽ gia nhập SHB Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem