7 năm hẹn hò, cây vợt Kiến Quốc cưới vợ dịp Valentine

Thứ ba, ngày 14/02/2012 14:02 PM (GMT+7)
Hạnh phúc viên mãn của Kiến Quốc cũng là hồi kết của câu chuyện tình kéo dài suốt 7 năm trong thầm lặng.
Bình luận 0

Giã từ đội tuyển bóng bàn, Đoàn Kiến Quốc không có nhiều thời gian ngơi nghỉ. Dịp lễ Tình nhân này, trong khi các đồng đội miệt mài cùng những giải đấu, tay vợt số một của bóng bàn Việt Nam cũng tất bật, nhưng là với ngày trọng đại nhất của bản thân.

Ngày 15.2, Kiến Quốc sẽ lên xe hoa. Hạnh phúc viên mãn của anh cũng là hồi kết lãng mạn của câu chuyện tình lãng mạn kéo dài suốt 7 năm trong thầm lặng.

img
Giã từ sự nghiệp, Kiến Quốc quyết định lập gia đình. Ảnh: ĐH.

Đoàn Kiến Quốc là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng bàn nước nhà. Hơn chục năm thi đấu đỉnh cao, gặt hái vô vàn chiến tích cả trong nước lẫn quốc tế, Kiến Quốc thậm chí còn được xem là "thương hiệu" lớn nhất của bóng bàn Việt đương đại. Nổi tiếng trong thể thao là thế, song chuyện tình của anh thì không phải ai cũng rành rẽ.

Mãi đến gần đây, khi Kiến Quốc lần đầu hé lộ ngày thành hôn của mình, ngay cả nhiều phóng viên thể thao cũng ngỡ ngàng. Khó ai tin nổi, một Kiến Quốc bình thường có vẻ hơi nhút nhát, lành tính là thế lại có mối tình đã kéo dài tới 7 năm mới "đơm hoa, kết quả". Nhưng với Kiến Quốc, anh không hề cảm thấy khoảng thời gian ấy quá dài. Trái lại, những ký ức của tháng ngày hẹn hò đầu tiên, những kỷ niệm ngọt ngào về tình yêu chớm nở 7 năm trước, đến giờ vẫn luôn là hành trang tươi mới anh khắc sâu trong tâm khảm.

Kiến Quốc chia sẻ, anh và hôn thê Ngọc Thảo quen nhau hết sức tình cờ trong một dịp đi chơi với bạn bè. Trước cuộc gặp định mệnh ấy, Kiến Quốc không mảy may biết đến cô gái sau này sẽ trở thành "một nửa" của đời mình, dù nhà chàng và nàng nằm cùng dãy phố. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, trái tim Kiến Quốc như loạn nhịp. Nhưng bản tính nhút nhát, Kiến Quốc không dám tự chủ động mà phải nhờ đến người em họ "làm mối" để hẹn hò. Cảm cái tính hiền lành của Quốc, Ngọc Thảo cuối cùng đã gật đầu khi anh ngỏ lời yêu nhỏ nhẹ.

Thấm thoắt đã gần 7 năm. Nhớ lại quãng thời gian "tìm hiểu" dài đằng đẵng đó, Kiến Quốc bảo tình yêu của anh và Ngọc Thảo đã từng bị thử thách bởi những "cơn bão giông" bất ngờ ập đến. Ấy là những đêm Valentine ngọt ngào mà Ngọc Thảo thường phải cô đơn một mình vì người yêu còn phải xa nhà, miệt mài bên bàn bóng trong những giải đấu quốc tế khắc nghiệt. Yêu Kiến Quốc - VĐV bóng bàn nổi tiếng nhất Việt Nam, Ngọc Thảo đã phải hy sinh thật nhiều. Cô chấp nhận nuôi dưỡng tình yêu chung thủy trong niềm nhung nhớ, trong sự xa cách diệu vời về địa lý.

Trong ngần ấy thời gian thử thách, cũng đã có những lần cả hai nghe đâu đó về tin đồn này nọ về đời sống riêng tư. Nhưng vượt lên trên tất cả, Kiến Quốc vẫn dành trọn cho Ngọc Thảo tình cảm ngọt ngào, chân thành nhất. Sự chân thành ấy cũng chính là sợi dây tơ hồng bền chặt đưa đôi bạn trẻ đến với nhau.

Đến xuân Nhâm Thìn này, Kiến Quốc cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của nàng cho một đám cưới rình rang. Kiến Quốc chia sẻ: "Hai bên gia đình đã ấn định ngày cưới nhằm vào 15.2 này. Hy vọng, bạn bè, người thân và đông đảo người hâm mộ sẽ chúc phúc cho chúng tôi trong ngày vui nhất của cuộc đời".

img
Kiến Quốc chia tay cuộc đời độc thân. Ảnh: ĐH.

Chúc phúc cho Kiến Quốc trong dịp lễ Tình nhân đặc biệt nhất của cuộc đời, những người hâm mộ bóng bàn Việt Nam cũng đồng thời được thông báo về một cuộc chia tay. Kiến Quốc đã chính thức nói lời giã từ đội tuyển sau SEA Games 26. Một quyết định để lại khoảng trống mênh mông về chuyên môn.

Nhưng không ai trách Kiến Quốc khi anh đã bước sang tuổi 32, độ tuổi xế chiều của sự nghiệp thi đấu với hàng chục năm gắn bó và cống hiến sức mình cho đội tuyển. Cũng là hợp lý nếu Kiến Quốc tính đến một ngã rẽ mới cho chặng đường đời phía trước của mình. Ở đó, không còn những giải đấu quốc tế, những chuyến tập huấn đằng đẵng trong màu áo đội tuyển. Anh đã có gia đình và cần phải có những thay đổi phù hợp hơn.

"Tôi không còn sung sức nữa nên việc rút lui cũng là để nhường cho lớp trẻ còn phấn đấu. Nhưng quan trọng hơn là phải hoàn thành chương trình học ở Trường Đại học Thể dục thể thao để hướng theo nghiệp huấn luyện khi giải nghệ sau này", Kiến Quốc bùi ngùi. Sau tròn 15 năm khoác áo đội tuyển, những ngày thi đấu, tập luyện chiếm hết quỹ thời gian đã khiến anh còn nợ môn quá nhiều. Giã từ đội tuyển cũng là lúc anh có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn để dùi mài kinh sử.

Nói về chặng đường sắp tới sau hôn nhân, Kiến Quốc cũng chia sẻ mong mỏi vợ sẽ thông cảm cho mình. Anh đã từ giã đội tuyển nhưng vẫn là VĐV thuộc biên chế CLB Tập đoàn dầu khí. Vì vậy, ngay sau lễ cưới, Kiến Quốc - Ngọc Thảo sẽ lại phải chấp nhận vợ miền Trung - chồng miền Bắc. Kiến Quốc cần phải có mặt ở Hà Nội để tiếp tục quá trình tập luyện, thi đấu đồng thời hoàn thành nốt chương trình học. Nhưng dẫu sao, có người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó ủng hộ hết lòng, Kiến Quốc cũng sẽ yên tâm hơn trước ngã rẽ mới của mình.

Theo GĐ&XH
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem