9 tiết lộ kinh dị từ người mẫu về lâu đài “ăn chơi” Playboy

Thu Hương Chủ nhật, ngày 14/06/2015 14:33 PM (GMT+7)
Những người mẫu sau khi bước chân ra khỏi lâu đài Playboy đã mô tả nơi này như "địa ngục" hoặc "chốn tù ngục".
Bình luận 0

1. Mọi người ai cũng nghĩ rằng cánh cổng kim loại nổi tiếng đó có tác dụng ngăn mọi người dòm ngó. Tuy nhiên tôi từng sống đằng sau cánh cổng này với suy nghĩ nó được tạo ra để nhốt tôi lại” – Người mẫu Holly Madion chia sẻ trong cuốn tự truyện của cô về cuộc sống khi là người mẫu Playboy mang tên “Sâu dưới hố thỏ: Cuộc phiêu lưu tò mò và câu chuyện cảnh giác của một nàng thỏ Playboy”.

img
Lâu đài Playboy

 

2. “Bạn ở đây đồng nghĩa với việc không được ra ngoài sau 9 giờ tối. Bạn không được phép mời bất cứ bạn bè nào tới thăm mình” – Người mẫu Carla Howe chia sẻ với The Mirror. Rõ ràng cuộc sống của các nàng thỏ Playboy không hề trác táng như người ta vẫn nghĩ, mà ngược lại họ còn có thời gian biểu chặt chẽ chẳng kém gì trong quân đội.

3. “Vào mỗi buổi tháng thứ sáu nào cũng vậy, chúng tôi phải tới phòng của Hef (Hugh Hefner: Ông trùm tạp chí Playboy) và chờ cho tới khi ông ta tóm được hết lũ chó đi tè vào thảm.

 Sau đó, Hef sẽ hỏi về các nguyện vọng của chúng tôi. Ai cũng ghét lúc này bởi Hef luôn nhân cơ hội để cằn nhằn việc ông ta không vui trong các mối quan hệ. Hầu hết mọi lời phàn nàn đều liên quan tới mối quan hệ không hài hòa với các cô bạn gái hoặc việc chúng tôi ít tham dự vào các bữa tiệc tình dục ông ta tổ chức trong phòng ngủ. 

Nếu tôi ra ngoài vì bất cứ lý do gì mà bỏ lỡ một buổi tiệc tối đồ trụy ở lâu đài (các bữa tiệc giới thiệu những cô gái của Hef) thì ông ta sẽ không đưa tiền trợ cấp. Hef dùng tiền trợ cấp như công cụ để sai khiến chúng tôi” – Người mẫu Izabella St. James tiết lộ trong cuốn sách “Chuyện của thỏ Bunny: Đằng sau cánh cổng khép kín ở lâu đài Playboy”.

img

Hugh Hefner bị các người mẫu mô tả lại là một người bẩn thỉu và độc đoán

4. “Nếu bạn làm sai bất cứ điều gì, bạn sẽ nhận được một thư điện tử. Trong đó có những hình phạt rất khắt khe. Tại đây có cả quy định cho việc sử dụng Instagram và Twitter. Bạn phải đưa ra công chúng những gì tốt đẹp, nếu bạn mà đăng ảnh uống rượu lên mạng thì sẽ gặp rắc rối ngay” – Melissa Howe tiết lộ với The Mirror.

5. Mặc dù chúng tôi làm tất cả mọi thứ để trang trí phòng, làm cho nó trở nên ấm cúng thì đệm trên giường vẫn quá kinh khủng, cũ kỹ, đã qua sử dụng và còn ố bẩn. – Người mẫu Izabella St. James kể lại.

img

Lâu đài này "không thích" đàn ông 

6. “Chúng tôi không được phép đưa bạn trai vào lâu đài. Tại đây có một quy định quan trọng nhất là cấm đàn ông (trừ Hef). Đó chính là lý do tại sao chúng tôi giã từ nơi này” – Người mẫu Karissa Shannon chia sẻ trên Pop Eater.

7. “Hef thường sử dụng những chiếc thảm bẩn. Chiếc trong phòng ông ta không được thay mới trong nhiều năm liền. 

img

Người mẫu Playboy trong dinh thự nổi tiếng này

Điều này còn tệ hơn khi Holly Madison trở thành bạn gái của Hef và chuyển vào phòng đó ở với ông ta. Holly mang theo 2 con chó. Chúng không được huấn luyện và thường xuyên đi bậy lên thảm trong phòng ngủ. Vào đêm muộn hoặc vào sáng sớm, nếu ai trong chúng tôi vào phòng Hef thì sẽ giẫm vào phân chó”. – Người mẫu Izabella St. James chia sẻ lại thói ở bẩn của ông trùm Playboy.

8. “Ở với Hef như ở với ông ngoại. Cách đây ít lâu chúng tôi phải gọi y tá đến cho ông ta” – Carla Howe phàn nàn.

9. “Nếu phải quan hệ với Hef, tốt nhất là nên “chuồn êm”. Không có phương pháp bảo vệ và cũng không đi xét nghiệm, Hef chẳng bao giờ đoái hoài đến những thứ đó” – Người mẫu Jill Ann Spaulding chia sẻ trong cuốn tự truyện.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem