90 phút xả súng ở "thiên đường", cảnh sát ở đâu?

Chủ nhật, ngày 24/07/2011 10:54 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nghi can 32 tuổi đã xả súng điên loạn suốt 90 phút đồng hồ trước khi đầu hàng. Chi tiết ấy đặt ra câu hỏi: trong tình thế cấp bách cứu người như cứu hỏa, cớ sao cảnh sát lại… lề mề tới vây?
Bình luận 0

Giải thích cho nghi vấn trên, đại diện lực lượng cảnh sát Na Uy cho biết, họ đã không thể huy động ngay lập tức máy bay trực thăng, và sau đó, lại không tìm được thuyền để nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

 img
Nghi can Anders Behring Breivik. Ảnh: AP

“Có một số trục trặc phát sinh khi chúng tôi tiếp cận hòn đảo Utoya. Không dễ dàng gì để kiếm được một con thuyền. Vấn đề đó chỉ được giải quyết khi lực lượng đặc nhiệm tới tiếp sức”, cảnh sát trưởng Sveinung Sponheim phân bua.

Ít nhất 85 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại đảo Utoya chiều 22.7. Nghi can Breivik, 32 tuổi, quốc tịch Na Uy đã bị bắt giam để thẩm vấn.

Tới nay, khoảng 4-5 nạn nhân vẫn đang mất tích. Các thợ lặn đang tìm kiếm họ quanh hòn đảo.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem