9x Hà thành gây thương nhớ bằng những bình hoa dại đẹp xao xuyến

Huyền Trần Thứ bảy, ngày 27/11/2021 08:21 AM (GMT+7)
Dưới bàn tay khéo léo và chọn bình cắm phù hợp, chỉ với những loài hoa dại mọc ven đường chị Cao Thanh Thủy đã trang trí không gian sống trở nên thơ mộng hơn.
Bình luận 0

Những bình hoa dại "hương đồng gió nội" giá 0 đồng

Chị Cao Thanh Thủy ( 29 tuổi, sinh sống và làm việc ở Hà Nội) yêu thích cắm hoa, yêu những vẻ đẹp tự nhiên của những bông hoa dại. 

Bởi thế, mỗi khi đi làm về, nhìn thấy những bông hoa dại ven đường, chị đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và trong trẻo của thiên nhiên. Chị tự tay hái hoa dại về và tỉ mẩn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế điểm tô cho góc nhỏ xinh yêu của gia đình mình.  

Khi thì hoa bâng khuâng, lúc lại hoa ngũ sắc, hay chiều tím... những loài hoa dại trở nên duyên dáng qua cách cắm sáng tạo của chị Thủy.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 1.

Những bông hoa dại chị Thủy hái ven đường, dưới bàn tay khéo léo được chị hô biến thành lọ hoa đẹp mắt.

Chị Thanh Thủy cho biết, hoa đồng nội vốn là tên gọi chung của rất nhiều loài hoa dại. Khác với các loài hoa trong vườn, hoa dại đồng nội không quá rực rỡ cũng không có hương thơm quyến rũ như hoa hồng, hay kiêu kỳ như hoa loa kèn.... 

Tuy nhiên, chị vẫn phải lòng chúng bởi dù vẻ ngoài tầm thường nhưng khi cắm bình, những hoa dại ấy mang một vẻ đẹp rất mộc mạc, hoang dại. 

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 2.

Những bình hoa dại đầy nghệ thuật của chị Thanh Thủy.

Khi hái hoa dại về, chị Thủy thường cắt 1 phần gốc rồi thả hoa cỏ vào xô nước ngập ½ thân cành trong 1 – 2 tiếng, chờ lúc rảnh rỗi sẽ tự tay cắm những bình hoa thật đẹp trang trí phòng khách hay phòng ngủ. Với cách làm đơn giản này, những bình hoa chị cắm cũng tươi tắn và rực rỡ hơn.

"Những bình hoa đồng nội có một nét đẹp rất riêng, đặc biệt hơn nữa cắm xong một bình hoa không mất tiền mà lại ưng mắt cái cảm giác đó sung sướng lắm", chị Thủy cười nói.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 3.

Đôc đáo lọ hoa cau.

Từ ngày “chơi” hoa, cuộc sống của chị Thanh Thủy có nhiều thay đổi. Chị cảm thấy thư thái và yêu đời hơn. Bản thân luôn hướng tới lối sống lành mạnh, tích cực. Các thành viên trong gia đình đều động viên, ủng hộ sở thích này của chị.

 Cùng ngắm thêm bộ sưu tầm hoa dại độc đáo “lchẳng ai chịu bán” của chị Thanh Thủy:

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 5.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 6.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 7.

Hoa bâng khuâng được chị Thủy tạo hình rất nghệ thuật.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 8.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 9.

nhà bằng... hoa cỏ dại, chị em chẳng mất tiền mà có ngay không gian sống hệt homestay - Ảnh 10.

Chị Cao Thanh Thủy - chủ nhân của những bình hoa "hương đồng gió nội" khiến ai cũng phải mê mẩn.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem