Từ khi hồi hương khoác áo Milan hồi tháng 1.2013,
Balotelli đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình trên
hàng công Rossoneri. Sau 26 lần ra
sân trên tất cả các mặt trận, Super Mario
đã có 17 pha lập công.
Mario Balotelli.
Tuy nhiên, lãnh đạo Milan và
cả HLV Massimiliano Allegri đã tỏ ra quá mệt mỏi và thất vọng với những hành
động có phần ngông nguồng, điên rồ và thói vô kỷ luật của Balotelli trên sân cỏ
cũng như ngoài đời làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đội bóng.
Theo tiết lộ của tờ Corriere dello Sport, các quan chức
Milan đã tuyên bố sẽ rao bán Ngựa chứng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để thu
về số tiền 25 triệu bảng (cao hơn 4 triệu bảng so với cái giá 21 triệu bảng mà
họ đã bỏ ra để mua Balotelli từ Man City cách đây gần 1 năm) nhằm tái đầu tư
vào thương vụ khác.
Chắc chắn, sau khi hay tin,
Chelsea và Paris Saint-Germain đều “mở cờ” trong lòng, bởi suốt thời gian qua, cả
2 đội bóng này đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Balotelli. Với tiềm lực
tài chính hùng mạnh, The Blues và PSG
hoàn toàn có thể đáp ứng mức giá mà Milan
yêu cầu.
So với PSG, thì Chelsea cần Balotelli hơn
rất nhiều. Mặc dù đang sở hữu tới 4 chân sút gồm Fernando Torres, Samuel Eto’o,
Demba Ba và Andre Schurrle, song Jose Mourinho chưa bao giờ cảm thấy yên tâm
với hàng công đội nhà, bởi cả 4 tiền đạo mà ông sở hữu trong tay đều không có
được phong độ tốt ở mùa giải này.
Nếu có được sự phục vụ của
Balotelli trong tháng Giêng tới, Mourinho sẽ bớt đi phần lo lắng cho bài toán
nhân sự trên hàng công Chelsea.
Vì vậy, không loại trừ khả năng Mr
Special sẽ sớm cử người đại diện sang đàm phán với Milan
để nhanh chóng đưa chân sút 23 tuổi về sân Stamford Bridge.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.