Adidas
-
Dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng các đại gia ngoại đều dùng chung những “bài tủ” khi trốn thuế tại Việt Nam.
-
Nếu như chiêu mộ Cristiano Ronaldo ở mùa hè tới, M.U có thể sẽ phải chi ra mức phí chuyển nhượng không quá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, số tiền lương của ngôi sao người Bồ Đào Nha mới đáng nói. Nó có thể lên tới 90 triệu bảng.
-
Dùng độc chiêu “thổi giá” sản phẩm, Adidas vừa “móc túi” khách hàng Việt vừa “tiết kiệm” tối đa thuế thu nhập doanh nghiệp.
-
Trong những ngày hè vừa qua, M.U chi tổng cộng 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nhưng họ chẳng phải lo lắng nhiều. Các nhà tài trợ muốn như thế và họ sẵn sàng tung tiền để sân Old Trafford đón về những “bom tấn”.
-
Doanh thu tăng vọt qua các năm, liên tục đầu tư mở rộng quy mô nhưng hầu hết đều khai báo thua lỗ, nên những ông lớn này chưa từng góp một đồng thuế thu nhập cho Việt Nam.
-
Một quan chức của hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas đã lên tiếng tố cáo các phương tiện truyền thông dựng chuyện về việc Real Madrid đã bán được hơn 300.000 áo đấu của tân binh James Rodriguez trong vòng 48 giờ.
-
Ban lãnh đạo M.U vừa lên tiếng cảnh báo Louis Van Gaal rằng, nếu không thể giúp đội bóng lọt vào Top 4 tại Premier League mùa tới, HLV người Hà Lan sẽ bị sa thải.
-
Với thành tích thi đấu bết bát của đội bóng ở mùa giải vừa qua, gia đình Glazer đã buộc phải bán bớt cổ phiếu của M.U để trả bớt khoản nợ 343 triệu bảng.
-
Các thương hiệu giày dép, túi xách như Nike, Adidas, Puma, Timberland... đang chuyển lượng lớn đơn hàng sang Việt Nam sản xuất.
-
Ban lãnh đạo M.U vừa thông báo về việc họ đã ký hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas. Bản hợp đồng này trị giá 750 triệu bảng và có thời hạn 10 năm.