AFC Bournemouth
-
Với việc hiệp 1 trận đấu bù giờ 22 phút, trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC đã lập kỷ lục châu Á và suýt nữa đã phá kỷ lục thế giới,
-
Theo phân tích của Rio Ferdinand, người phạm sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của M.U trước Bournemouth ở vòng 11 Ngoại hạng Anh vừa qua chính là Aaron Wan-Bissaka.
-
CLB M.U đã lập nên kỷ lục đáng quên sau trận đấu với AFC Bournemouth diễn ra ở vòng 11 Premier League 2019/2020.
-
Kể từ khi Jose Mourinho rời khỏi M.U và Ole Gunnar Solskjaer đến tiếp quản đội bóng, Paul Pogba đã chơi thứ bóng đá bùng nổ nhất trong sự nghiệp của mình. Anh liên tiếp ghi bàn và tạo ra những kỷ lục cho bản thân.
-
Với 3 chiến thắng liên tiếp cùng M.U, Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức vượt mặt Sir Alex Ferguson để trở thành 1 trong 3 nhà cầm quân toàn thắng 3 trận đầu tiên cùng đội bóng. Trước đó, chỉ Sir Matts Busby và Jose Mourinho là làm được điều này.
-
M.U sẽ có sự phục vụ của hai ngôi sao vừa trở lại sau chấn thương là Jesse Lingard và Alexis Sanchez trong trận đấu với AFC Bournemouth vào cuối tuần này.
-
Không gặp quá nhiều khó khăn và cũng không tốn quá nhiều sức, Man City dễ dàng đè bẹp AFC Bournemouth với tỷ số 4-0. Sergio Aguero (cú đúp), Raheem Sterling và Danilo là những người lập công cho đội chủ sân The Etihad. Thắng trận này, Man City đã gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 M.U lên thành 13 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất trong lịch sử Premier League giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 2.
-
Hành động trả đũa, cụ thể là thúc cùi chỏ vào mặt Tyrone Mings, Zlatan Ibrahimovic đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu 3 trận nếu như LĐBĐ Anh (FA) quyết định xem lại băng ghi hình và yêu cầu trọng tài chính báo cáo cụ thể lại tình huống.
-
Bị Tyrone Mings đạp vào đầu rồi có hành động trả đũa đối với cầu thủ bên phía AFC Bournemouth, thế nhưng trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Zlatan Ibrahimovic vẫn một mực khẳng định, anh không quan tâm tới hành động của đối thủ.
-
Không có một lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm nào cả, thậm chí vẻ mặt của Louis van Gaal còn ánh lên vẻ tự hào khi M.U kết thúc mùa giải bằng một trận thắng. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định, “Quỷ đỏ” sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa tới, bất chấp trên khán đài Old Trafford, hàng ngàn CĐV đã la ó, chăng băng-rôn đòi ông từ chức.