AFF Cup 2018: Nhân chứng người Việt kể về “bóng ma Bacolod”

Lê Đức (từ Bacolod, Philippines) Thứ bảy, ngày 01/12/2018 12:40 PM (GMT+7)
13 năm sau “vết nhơ” SEA Games 2005, lúc này, những CĐV người Việt ở Philippines là nhân chứng cho đoạn ký ức buồn của bóng đá nước nhà đang chờ đợi một cuộc lột xác, đập tan “bóng ma Bacolod” ngày nào.
Bình luận 0

Tâm sự của chị Linh - Việt kiều tại Philippines:

Tới Philippines, chúng tôi đã cố gắng tìm lại những nhân chứng, là CĐV đã trực tiếp chứng kiến “thế hệ vàng lầm lỗi” với những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Trương, Bật Hiếu… tỏa sáng và vụt tắt tại Bacolod.

Người đầu tiên tôi gặp được là bạn Uyên (35 tuổi) – một cô gái người Việt quê Phú Yên đã sang Philippines buôn bán được 14 năm. Uyên rất nhiệt tình giúp đỡ giới truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp tại Bacolod, thường xuyên có mặt tại những buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo.

img

Chị Lê Thị Hồng Linh kể lại ký ức buồn SEA Games 2005. Ảnh: Lê Đức.

Nhưng khi gợi lại câu chuyện SEA Games 2005 thì Uyên từ chối, không muốn nhắc lại ký ức buồn này nữa. Nhưng Uyên hứa, sẽ giới thiệu cho tôi một người chị đã đồng hành cùng thầy trò HLV A.Riedl cách đây 13 năm.

Một ngày trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Philippines – Việt Nam, sáng nay, tôi liên lạc và qua nhà trọ của Uyên (cô thuê với giá 13 nghìn peso/tháng, tương đương khoảng 7 triệu VNĐ) ở đường 17 Lacson – Barangay 4 để gặp chị Lê Thị Hồng Linh (37 tuổi, quê Khánh Hòa, đã có thâm niên sinh sống ở Philippines).

Chị Linh kể: “Tôi ở thành phố Iloilo trong 9 năm từ 2003 đến 2012 làm nghề buôn bán. Tôi không phải là người mê bóng đá nhưng ý nghĩa màu cờ sắc áo, tự hào dân tộc luôn thôi thúc những người con xa xứ như chúng tôi.

Vậy nên năm 2005, tôi luôn đồng hành cùng U23 Việt Nam trong từng buổi tập. Thi đấu SEA Games thì không bỏ sót trận đấu nào. Vé ngày đó mua dễ lắm, chỉ 50 peso/vé (tương đương khoảng 25 nghìn VNĐ lúc này), cứ đến sân trước giờ thi đấu là mua thôi bởi người Philippines không mê bóng đá. Trong sân hầu như chỉ có người Việt nhưng thường xuyên được nửa sân, trận chung kết với Thái Lan thì kín sân”.

Theo chị Linh, trước khi lứa U23 Việt Nam với những Văn Quyến, Quốc Vượng sang Bacolod thi đấu SEA Games 2005, trong suy nghĩ của chị, bóng đá Việt Nam rất khó có thể phát triển bởi thể hình chúng ta nhỏ quá:

“Ngày ấy, xem U23 Việt Nam của HLV A.Riedl đá chúng tôi mê và yêu quá đi. Tôi có rất nhiều bức ảnh kỷ niệm với ông thầy người áo và các tuyển thủ U23. Ngày ấy nhìn họ trẻ quá mà, toàn trong độ tuổi 21-22.

img

Chị Linh và con trai di chuyển sang Bacolod để sẵn sàng vào sân “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Lê Đức.

Từ nơi tôi ở tới Bacolod phải đi tàu thủy mất 1,5 tiếng. Tôi bị say sóng nhưng cứ luôn sát cánh cùng đội tuyển. Xem họ tập, thi đấu xong đã tối, tôi ngủ lại nhà bạn ở Bacolod, sáng hôm sau lại đi tàu về Iloilo làm việc. Chiều lại đi tàu quay lại, lịch trình cứ thế…”.

Chị Linh cho hay ngày đó có rất nhiều người như chị: “Di chuyển rất tốn kém nhưng chẳng ai nề hà gì. Tất cả đều tin lứa U23 Việt Nam cách đây 13 năm sẽ vô địch SEA Games, vậy mà…

“Sau giải đấu năm đó, khi nghe các cầu thủ bán độ, chúng tôi bàng hoàng quá đi. Chúng tôi cứ nghĩ trận bán độ (nếu có) là trận gặp Thái Lan bởi trận đấu chúng ta đá rất vô hồn, không giống những gì đã thể hiện từ vòng bảng tới bán kết.

Không ai nghĩ trận các cầu thủ bán độ lại là trận đấu với Myanmar ở vòng bảng- trận đấu chúng ta thắng 1-0”.

Chị Linh bật mí thêm, khi vào sân xem Việt Nam đấu Myanmar, chị bày tỏ suy nghĩ với một số người quen và tin thầy trò HLV A.Riedl sẽ thắng 2, 3, trái. Nhưng thông tin lại cho hay chúng ta sẽ chỉ thắng 1-0 thôi để lựa cách tránh Thái Lan ở bán kết. Ai ngờ sau đó U23 Việt Nam thắng đúng 1-0 thật và đó là trận đấu “có vấn đề”.

9 năm làm việc ở Philippines (2003 đến 2012), sau đó chị Linh trở lại quê nhà Khánh Hòa và gần như không theo dõi bóng đá vì “chán, buồn quá mà”.

Hồi đầu năm nay, chị mới trở lại Philippines làm ăn và giờ lại có dịp đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018:

“Tôi cũng định không xem bóng đá nữa đâu. Nhưng rồi thời gian qua, những gì thầy trò HLV Park Hang-seo làm được thật tuyệt vời.

Hết HCB U23 châu Á lại lọt tốp 4 ASIAD. Dù gì chúng tôi cũng là người Việt Nam mình mà, phải ra sân “tiếp lửa” cho đội tuyển chứ.

Đó là màu cờ sắc áo, là niềm tự hào dân tộc. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Philippines ở bán kết và vô địch AFF Cup năm nay”, chị Linh trải lòng và kèm theo lời hẹn có mặt ở sân Panaad tối 2.12!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem