Ám ảnh bạo lực bóng đá Việt trở lại trong trận derby xứ Nghệ

Thứ ba, ngày 01/05/2018 09:30 AM (GMT+7)
Tại trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018 chiều 29.4, Sầm Ngọc Đức của CLB TP.HCM đã để lại một kỷ niệm rất đáng quên.
Bình luận 0

Tình huống xảy ra ở phút 70, trong bối cảnh CLB TP.HCM đang bị đội chủ nhà dẫn trước 1 bàn, Sầm Ngọc Đức trong một nỗ lực truy cản Phan Văn Đức đã có cú tắc bóng bằng cả hai chân cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi đã phải nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Nguyễn Trung Kiên và rời sân trong nỗi thất vọng cùng cực.

img

HLV Đức Thắng của SLNA và trung vệ Đình Luật của CLB TP.HCM "đối chày, đối cối" với nhau.

Diễn biến này đã kéo theo hệ quả tất yếu sau đó khi SLNA có thêm bàn thắng nhờ công Xuân Mạnh ở phút 84. Qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-0 và giành quyền vào chơi trận tứ kết. Ngoài cú vào bóng xấu xí của Ngọc Đức, trận đấu chiều qua còn để lại những dấu ấn không mấy đẹp đẽ từ đội trưởng CLB TP.HCM Trương Đình Luật.

Trung vệ lão luyện 35 tuổi có tình huống tắc bóng khá mạnh chân dành cho Michael Olaha. Vì pha này, chân sút chủ lực của SLNA phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Điều này đã khiến HLV Đức Thắng và đội trưởng Quế Ngọc Hải rất tức giận. Sau trận, hai nhân vật này đã có một số lời qua tiếng lại không mấy hay ho dành cho cựu tuyển thủ QG cùng quê.

Chia sẻ với các phóng viên, HLV Đức Thắng tỏ ra bức xúc: "Tôi từng là cầu thủ nên không chấp nhận những pha vào bóng ác ý, họ bỏ bóng đạp người khiến Olaha chảy máu. Đình Luật còn có những lời lẽ thách thức khiến Ngọc Hải bức xúc. Tôi không đồng tình với cầu thủ TP.HCM chơi bóng như vậy, quan điểm của chúng tôi là phải thi đấu fair-play".

Sau những gì đã xảy ra tại sân Vinh chiều qua, CLB TP.HCM một lần nữa đang để lại những ấn tượng xấu xí trong lòng người hâm mộ. Cách đây ít lâu, HLV Võ Đình Tân từng than phiền về lối chơi tiểu xảo, nặng tính bạo lực của đội bóng Sài thành trong cuộc đọ sức tại Thống Nhất ở trận đấu bù vòng 1 V.League 2018.

Dù vậy, HLV Toshiya Miura khi ấy lại cho rằng, đội bóng của ông chỉ chơi thứ bóng đá “mạnh mẽ” và hoàn toàn không có ý thay đổi quan điểm đó. Và giờ đây, hậu quả thì ai cũng đã rõ, khi CLB TP.HCM tiếp tục để mọi chuyện trôi đi quá tầm kiểm soát. Chiếc thẻ đỏ của Ngọc Đức chiều qua hy vọng sẽ hồi chuông cảnh tỉnh vừa đủ dành cho đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Quang Anh (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem