Ấm ức vì bị "giáng chức", nữ đầu bếp cũ cứa cổ đầu bếp mới

Quốc Lâm Thứ sáu, ngày 26/10/2018 16:12 PM (GMT+7)
Đang ngủ tại quán nhậu, nam đầu bếp bỗng thấy đau đớn ở cổ, máu chảy ướt người nên chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống
Bình luận 0

img

Hung khí gây án của bà Chi tấn công anh T.

Ngày 26.10, Công an Q.Sơn Trà cho biết, nhờ được cấp cứu kịp thời, anh H.H.T. (SN 1997, trú Gia Lai), đầu bếp một quán nhậu tại phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã giữ được mạng sống sau khi bị cứa cổ.

Trước đó, vào 5h sáng 25.10, anh T. - đầu bếp của một quán nhậu trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông đang ngủ tại quầy tính tiền, thì thấy đau đớn ở cổ, máu chảy ướt người nên chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống. Thấy vậy, người nhà của chủ quán nhậu đã chở anh T. đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường An Hải Đông đã vào cuộc điều tra và xác định bà Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, ngụ xã Cư Kty, H.Krông Bông, Đắk Lắk) là nghi phạm.

Theo đó, bà Chi từng là đầu bếp của quán, trước nấu ăn rất ngon nhưng gần đây làm việc mất tập trung, thường xuyên bị khách phàn nàn nên chủ quán thay anh T. làm đầu bếp và chuyển bà Chi xuống phụ dọn dẹp quán.

Ấm ức, khoảng 4h30 ngày 25.10, khi quán vừa mở cửa thì bà Chi vào nói chuyện với mọi người rồi lấy dao trong bếp để gây án.

Được biết, bà Chi đến Đà Nẵng sinh sống đã lâu năm và làm đầu bếp cho các quán ăn, quán nhậu. Bà Chi cũng không có gia đình nên thường ở lại nơi làm việc.. Còn anh T., tối 24.10 ngủ lại tại quán do có tiệc sinh nhật.

Hiện, Công an quận Sơn Trà đang thụ lý vụ việc, củng cố hồ sơ xử lý bà Chi.

Bị đâm chết vì... ôm bạn gái của người khác ngủ

Thấy bạn gái nằm chung chăn với trai lạ, Tuấn bước đến giật chăn ra rồi dùng cây xăm gạo đâm vào ngực nạn nhân.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem