Ảnh - clip: Ngày hội sắc đẹp của những cụ bà nhặt ve chai ở Hà Nội

Trọng Nghĩa Chủ nhật, ngày 20/10/2019 13:20 PM (GMT+7)
Trong ngày hội sắc đẹp mang tên "Ngày đẹp nhất", những cụ bà nhặt ve chai lam lũ, vất vả ở khu xóm nghèo phía sau chợ Long Biên (Hà Nội) bỗng chốc hóa thân thành những người phụ nữ xinh đẹp, tự tin sải bước khiến bao người phải ngước nhìn, tán dương.
Bình luận 0

Clip: Ngày hội sắc đẹp của những cụ bà nhặt ve chai ở xóm trọ nghèo Hà Nội. 

img

Tại xóm trọ nghèo sau khu chợ Long Biên, nơi được ví là khu ổ chuột của thành phố, nơi nương náu của những người lao động nghèo, sống chủ yếu bằng nghề lượm ve chai, cửu vạn bỗng nhộn nhịp, đông đúc hơn hẳn do một nhóm làm từ thiện ghé thăm.

img

Hôm nay, những cụ bà thường ngày vất vả nhặt ve chai kiếm sống lại tất bật chuẩn bị cho chương trình sắc đẹp mang tên "Ngày đẹp nhất" do nhóm Từ thiện thật tổ chức nhằm tôn vinh những người mẹ, người phụ nữ trong xóm.

img

Từ 12h trưa ngày 19/10, các thành viên trong nhóm từ thiện đã có mặt tại đây để trang điểm cho những người phụ nữ nhặt ve chai trở nên xinh đẹp nhất có thể trước khi tham gia vào ngày hội sắc đẹp.

img

Công đoạn trang điểm được thực hiện chuyên nghiệp, tỉ mỉ từ các bước thoa kem nền, đánh phấn, tô son...

img

Đến các bước chải mascara, tô lông mày... cũng được làm hết sức cẩn thận để đảm bảo hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất của các bà, các cụ.

img

Make up xong, những người phụ nữ nhặt ve chai cũng được chải đầu, làm tóc xoăn, bồng bềnh như mây.

img

Từ ngày nghe tin về chương trình, bà Trần Thị Ba (73 tuổi) rất vui khi biết mình là một trong số 15 người được chọn để tham gia chương trình. Không người thân, hơn 10 năm mải miết mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, bà Ba không còn nhớ được lần cuối mình trang điểm, sống đúng nghĩa phái đẹp là khi nào. "Hôm nay, tôi sẽ cho phép bản thân vui vẻ, tạm ngưng những lo toan, gánh nặng để sống lại thời thanh xuân", bà Ba hóm hỉnh chia sẻ.

img

Được những thành viên trong nhóm từ thiện trang điểm tỉ mỉ từng tí một, bà Nguyễn Thị Tiến xúc động cho biết: "Hàng chục năm nay tôi bôn ba, vất vả ngoài kia, cả ngày thu nhặt từng chiếc vỏ chai người ta vứt đi, tối về lại mò thêm con cua, con cá kiếm tiền lo cho con cái nhưng chưa một lần nào được những đứa con đẻ của mình chăm sóc, trang điểm cho như thế này. Nghĩ mà tủi thân".

img

Khi công đoạn làm đẹp đã hoàn thành, các bà, các cụ được khoác lên mình tà áo dài thướt tha, rực rỡ, điều mà các cụ từng nghĩ là sẽ không bao giờ còn cơ hội.

img

Trong tà áo dài, những người phụ nữ nhặt ve chai tự tin bước lên sân khấu với nhan sắc đẹp nhất của họ.

img

Nếu ngày thường phải lầm lũi, cúi mình lao động kiếm từng đồng, đi ngoài đường không ai thèm đoái hoài, thậm chí bị nhiều người xem thường, hắt hủi thì hôm nay, những người phụ nữ nhặt ve chai được ngẩng cao đầu, nở nụ cười tươi và tự tin sải bước trong sự trầm trồ, ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng pháo tay không ngớt của mọi người xung quanh.

img

Nhiều người dân ở khắp nơi trong xóm đổ về đây để cùng hoan nghênh, tôn vinh vẻ đẹp của những người mẹ, người phụ nữ lam lũ này.

img

Bước trên sân khấu "Ngày đẹp nhất", những người phụ nữ nhặt ve chai đều thừa nhận hôm nay là ngày đẹp nhất, cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.

img

Hầu hết các bà, các cụ đều thừa nhận, hôm nay là ngày đẹp nhất, cũng chính là ngày vui nhất trong đời. Anh Nguyễn Thành Trung, người sáng lập nhóm Từ thiện thật cho biết, anh đã lên ý tưởng cho chương trình từ rất lâu.

img

"Không phải người phụ nào cũng có điều kiện để tận hưởng ngày 20/10, như những người phụ nữ nhặt ve chai ở đây thậm chí còn không nhận được dù chỉ 1 bông hoa. Đây chính là món quà tôi luôn ấp ủ muốn dành cho họ", anh Trung chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem