Ảnh: Cuộc sống của bộ lạc Ethiopia có phong tục kỳ lạ nhất thế giới

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ tư, ngày 31/10/2018 06:25 AM (GMT+7)
Các chàng trai Hamar tham gia vào tập tục khỏa thân nhảy qua lưng bò hàng năm để chứng minh sự trưởng thành trong khi các cô gái chấp nhận bị quất roi để thể hiện tình yêu.
Bình luận 0

img

Phụ nữ bộ lạc Hamar có vết sẹo sau lưng là kết quả của những lần bị quất roi đến chảy máu.

Các bức ảnh ấn tượng cho thấy cuộc sống của bộ lạc Hamar. Phụ nữ Hamar rất dễ nhận ra bởi kiểu tóc đặc trưng và làm căng môi với những chiếc vòng hoặc đĩa làm bằng đất sét nung.

Một bức ảnh khác cho thấy phụ nữ Hamar một tay bế con, một tay cầm khẩu súng trường AK-47.

img

Một người phụ nữ bộ lạc Mursi vừa bế con vừa cầm trên tay khẩu AK-47.

Các bức ảnh ấn tượng do nhiếp ảnh gia 29 tuổi người Thái Lan Pongtharin Tanthasindhu chụp ở tại thung lũng Omo ở phía nam Ethiopia. Đây là nơi người người Surma (bao gồm các bộ lạc Suri, Mursi và Hamar) sinh sống lâu đời

Pongtharin nói: “Thứ mà các bạn thấy trong những bức ảnh này là bộ lạc cổ xưa sống ở miền nam Ethiopia. Tôi muốn cho mọi người thấy nét văn hóa, đời sống của họ hầu như không thay đổi sau hàng thập kỷ”.

img

Những chiếc vòng gắn trên môi càng to càng thể hiện giá trị của cô dâu.

Người Hamar nổi tiếng với tục tục khỏa thân nhảy qua lưng bò. Đây được coi là bài kiểm tra để các chàng trai Hamar đánh dấu sự trưởng thành.

Để hoàn thành bài kiểm tra, các chàng trai phải nhảy qua lưng 10 con bò xếp thành hàng 4 lần liên tiếp. Nếu thành công, anh ta có thể lấy vợ vài tuần sau đó. Nếu thất bại, đó sẽ là sự nhục nhã của bản thân và gia đình.

img

Các chàng trai bộ lạc Hamar.

Trong khi các chàng trai nhảy trên lưng con bò, những cô gái trẻ Hamar tình nguyện bị quất roi vào người đến bật máu. Đây là cách phụ nữ Hamar cổ vũ cho chàng trai và chứng minh tình cảm đặc biệt của mình với người đó.

Pongtharin nói: “Phụ nữ ở đây đeo vòng trên môi để hiện sự quyền quý. Vòng càng to chứng minh giá trị của cô dâu”.

img

Không phải người bộ lạc nào cũng thoải mái trước ống kính của người lạ.

Người bộ lạc cũng biết dùng vũ khí hiện đại như súng trường AK-47 để bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc xung đột nội bộ.

Nhiếp ảnh gia Pongtharin cũng chứng kiến những phong tục ghê rợn, được coi là linh thiêng trong văn hóa Hamar.

Một đứa trẻ nếu bị tuyên bố “không thuần khiết” sẽ bị bỏ lại trong rừng hoặc thả trôi trên sông.

img

Trải qua hàng trăm năm, các thành viên bộ lạc hầu như không thay đổi cách sống.

Pongtharin nói việc chụp ảnh cuộc sống của bộ lạc không dễ dàng. “Đa số mọi người không thích bị chụp ảnh. Nên tôi phải trò chuyện, xin phép họ trước hoặc đứng từ xa mà họ không biết”.

Người ngoài chỉ có thể đến thăm bộ lạc vào ban ngày. Bởi chiều tối là lúc người Hamar và Mursi ở nhà, uống đồ uống có cồn và dễ xảy ra bạo lực.

img

Hiện còn khoảng 7.500 người Mursi vào năm 2007.

“Nhiều người cảm thấy sốc khi chứng kiến các bộ lạc cổ xưa không hề thay đổi cách sống sau hàng trăm năm”, Pongtharin nói.

img

Phụ nữ Hamar với mái tóc truyền thống dễ nhận biết.

Bộ lạc nguyên thủy Tanzania sống như thời cổ đại ở thời hiện đại

Một bộ lạc nguyên thủy châu Phi ngày nay còn khoảng 1.000 người, sống theo kiểu đi săn và hái lượm như thời cổ đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem