Đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô. Tuy nhiên sau nhiều năm đưa vào hoạt động, nhiều tiêu chí đánh giá tuyến đường kiểu mẫu đang dần bị lệch lạc. Đầu tiên là những biển quảng cáo trên trục đường này không còn giữ được hai mầu xanh trắng như thời điểm ban đầu quy định.
Phần vỉa hè rộng hơn 7 m, lát đá xanh tự nhiên được xây dựng trên đất lưu không của Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những vỉa hè rộng nhất Hà Nội. Đây cũng là một tiêu chí đánh giá tuyến đường kiểu mẫu.
Tuy nhiên, hiện tại phần vỉa hè dài hơn 1 km này trở thành nơi tập kết rác thải. Có đến 4 điểm chứa rác trên trục đường này.
Rác thải làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, người đi bộ trên vỉa hè. "Buổi chiều, có chút gió thổi thì mùi hôi thối lại bốc lên, chúng tôi đi tập thể dục qua đây mà rất khó chiu", ông Tân (ngõ 192 Lê Trọng Tấn) chia sẻ.
Rác được phủ bạt, chất đống trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn.
Vỉa hè và một phần lòng đường lênh láng nước do hệ thống thoát nước kém. Ảnh chụp đối diện số nhà 242 Lê Trọng Tấn.
Nhiều viên gạch trên trên vỉa hè vị vỡ vụn, thậm chí tạo thành những hố sâu rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và những người đi bộ vào ban đêm.
Một điểm tập kết rác đối diện đường Trần Điền.
Đối diện số nhà 120, nhiều cột điện của Công ty điện lực Hà Nội nằm chỏng chơ, choán hết 1/2 vỉa hè của người đi bộ.
Rác thải tràn ngập khắp nơi.
Vào mỗi buổi chiều, nhiều xe ô tô dừng đỗ khiến tuyến đường bị ùn ứ.
Dọc phần vỉa hè được trồng nhiều hoa hồng, hoa giấy. Tuy nhiên sau một thời gian nắng nóng, nhiều cây đang héo và chết dần.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.