Anh trai

  • Khác với người anh trai Kim Jong-chol vốn bị cho là nhu nhược, Kim Yo-jong, em gái chủ tịch Kim Jong-un dường như nhận được nhiều ủng hộ từ cha, cố chủ tịch Kim Jong Il và giữ vị trí “ngầm” quan trọng trong chính quyền Triều Tiên.
  • Trong lúc gây gổ với anh Tý, Ba lấy khẩu súng tự chế ra siết cò bắn vào ngực anh Tý. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh Tý đã tử vong.
  • Trở về sau 3 tuần đánh bắt ở Hoàng Sa, con tàu nào cũng bị “thương tích” bởi những cú đâm chí mạng của tàu sắt Trung Quốc, nhưng các thuyền trưởng tàu cá Đà Nẵng vẫn khẳng định quyết tâm mau chóng trở lại biển để sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư…
  • Vào thế kỷ 15 tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình sinh ra 18 người con. Để nuôi được tất cả những đứa con này dù chỉ bằng bánh mỳ người cha của gia đình đã phải làm việc đến 18 giờ mỗi ngày tại các hầm mỏ khai thác vàng và làm thêm ở bất cứ nơi nào.
  • Ông Cương Nguyễn Đức Cương - em trai bầu Kiên nói, nhiều người hiểu lầm ánh mắt bầu Kiên có nét “gian hùng”, nhưng kỳ thực bầu Kiên rất hiền lành, ánh mắt là do môi trường kinh doanh khốc liệt mà dần hình thành, thể hiện quyền uy trong lãnh đạo.
  • Trước hai bên gia đình, anh Phúc (anh trai cô dâu) đã đứng ra xin lỗi và hứa sẽ trả số vàng mà cô dâu mang theo.
  • Người anh trai Kim Jong-nam của lãnh đạo Triều Tiên hiện sống ở Indonesia, công khai xuất hiện tại nhà hàng Italy và tự do đi lại giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Pháp… trái với tin đồn ông luôn phải lẩn trốn trước đó.
  • Sáng nay (20.5), một người có khuôn mặt và mái tóc rất giống bầu Kiên đã tới làm thủ tục dự phiên xử. Ông này cho biết tên là Nguyễn Đức Cương, em trai bầu Kiên; tuy nhiên ông này không được dự tòa vì thẻ đã hết hạn.
  • Sau bốn năm du học, mới đây Thủy Top khoe trên trang cá nhân đã tốt nghiệp ngành truyền thông, trường St.Francis College (New York, Mỹ).
  • Nhạc sỹ Tô Vũ, người sáng tác ca khúc “Nhớ ơn Hồ Chí Minh” và nhiều bài hát nổi tiếng khác đã ra đi vì tuổi cao sức yếu vào rạng sáng ngày 13.5.2014 trong sự tiếc thương của gia đình và đồng nghiệp.