Áo Lam sẽ chiến thắng bằng niềm tự hào?

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 13:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - khi chờ đợi xem liệu Abidal có thể xuất hiện hay không, thì đội Pháp luyện tập một cách ngoan ngoãn và trong nụ cười tươi tỉnh ở sân tập của đội Shaktar.
Bình luận 0

Nhưng liệu có gì hay ho để cười chứ? Những ai có mặt ở sân tập đều tin rằng, sự căng thẳng giữa các cầu thủ đã giảm xuống.

img
 

Trong buổi tập cuối cùng của đội trước trận đấu với Tây Ban Nha, người ta thấy những kẻ nóng đầu là Ribery và Nasri đã cùng tập bên nhau, sau những lời đồn đoán ầm ỹ rằng họ đã cãi nhau trong phòng thay quần áo của đội, sau khi Pháp thua Thụy Điển 0-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chính thất bại ấy đã đưa Pháp đến đối mặt với Tây Ban Nha, đội mà báo chí cho rằng, Áo Lam cần phải tránh bằng mọi giá.

Dường như cùng một lúc, cơn ác mộng thất bại ở những giải trước vì bất đồng quan điểm giữa một loạt cầu thủ nòng cốt trong đội tuyển thuộc vài phe nhóm đã trở lại, ám ảnh mạnh mẽ đội Pháp. Điều đó có thể phá hủy công sức lao động cật lực trong 2 năm ròng của HLV Laurent Blanc, người lên nắm quyền kể từ sau khi Pháp bị đánh bật khỏi World Cup một cách nhục nhã.

Một số chuyên gia về đội tuyển Pháp, trong đó có cựu tuyển thủ Bixente Lizarazu cho rằng, đội Pháp cần phải "cởi cái áo ngủ và khoác lên mình chiếc áo của người lao động". Đấy là một tuyên bố rất rõ ràng: Đội Pháp cần phải chấm dứt những cãi cọ trẻ con và bỏ đi cái vẻ ngái ngủ đáng chán của họ để bắt đầu chiến đấu, khi họ phải chiến đấu trong trận mang tính knock-out mà mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt.

Việc thiếu một thủ lĩnh thực sự trong phòng thay quần áo của đội chính là điều khiến Pháp không thể đoàn kết và hướng đến cùng một mục đích, để rồi liên tục thất bại kể từ sau khi Zidane giã từ đội tuyển sau World Cup 2006. May mắn thay, nếu như những nụ cười trên môi các cầu thủ Pháp trong buổi tập hôm qua là thật, thì sự đoàn kết có thể đã trở lại đúng lúc quan trọng nhất.

Tây Ban Nha vượt trội Pháp về số trận thắng (13 so với 11, tính cả giao hữu), nhưng Pháp chưa từng thua Tây Ban Nha trong 6 lần đối đầu (5 thắng, 1 hòa) ở các giải EURO và World Cup. Tóm lại, cứ bước vào các trận đấu lớn với Tây Ban Nha, Pháp sẽ thể hiện cơ bắp của mình hết cỡ.

Có hai sự trùng lặp đáng ngạc nhiên. Ở EURO 2000, Pháp đã gặp và thắng Tây Ban Nha 2-1 ở tứ kết, trước khi gặp Bồ Đào Nha và sau đó hạ Ý ở chung kết. Ở World Cup 2006, Pháp lại thắng Tây Ban Nha 3-1 được đánh giá cao hơn cũng ở tứ kết, trước khi hạ Brazil, Bồ Đào Nha và gặp lại Ý trong trận chung kết. 6 năm sau, con đường đi có vẻ lặp lại.

Bồ Đào Nha đang chờ Pháp ở bán kết (còn Ý thì sao?), cho một sự quá tam ba bận. Liệu Pháp có thắng Tây Ban Nha hôm nay để đi trên con đường đó, một lần nữa?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem