Nam sinh mất tích khi leo Fansipan
-
Theo lời kể của Sang (anh họ và là người đi cùng Ánh), trong lúc cả đoàn ngồi nghỉ tại điểm cách chân núi khoảng 3.000m, Ánh có nói “Em biết đường rồi, em đi xuống trước nhé!”, sau đó thì mất liên lạc.
-
Theo miêu tả, địa hình khu vực này rất phức tạp, nhiều dốc thẳng đứng, đường trơn trượt, nhiều đá nhọn và hủm sâu hàng trăm mét.
-
Sinh viên mất tích có thông tin trùng khớp với nam sinh có tên Phạm Ngọc Ánh (SN 1993) hiện học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
-
Khi công an huyện Sa Pa kiểm tra danh sách đăng ký tour và mua vé chinh phục Fansipan thì phát hiện không có tên của của Phạm Ngọc Ánh – cậu sinh viên mất tích 11 ngày trên tuyến du lịch mạo hiểm này.
-
Khi di chuyển qua điểm nghỉ 2.800m để về Trạm Tôn, porter đi trước không nhìn thấy Ngọc Ánh đâu nữa. Tới tận ngày hôm nay, 23.7, tung tích của Phạm Ngọc Ánh vẫn chưa được xác định.
-
4 cô bé Hà Nội ra đời trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sự việc 35 năm trước "chấn động" đến mức các bé được chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt tên là Bắc - Nam - Thống - Nhất và nhận đỡ đầu.
-
Dân Việt - khi chờ đợi xem liệu Abidal có thể xuất hiện hay không, thì đội Pháp luyện tập một cách ngoan ngoãn và trong nụ cười tươi tỉnh ở sân tập của đội Shaktar.
-
(Dân Việt) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh ngày 14.2 đã ra công văn chỉ đạo Sở GT-VT chủ trì làm việc với Viễn thông Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát để có phương án nâng cấp, hoặc thu hồi các cabin điện thoại thẻ (cardphone) hỏng hóc, không còn sử dụng.
-
(Dân Việt) - Không biết những người này là ai, lục tìm trên máy tính của nhà báo Hùng nhằm mục đích gì...
Chủ đề nóng