Tìm về nhà nam sinh Phạm Ngọc
Ánh (SN 1993, học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật
Công nghiệp Hà Nội), người được thông báo mất tích khi leo núi chinh phục đỉnh Fansipan
(huyện Sapa, tỉnh Lào Cai), chúng tôi gặp Phạm Ngọc Sáng (anh trai Ngọc Ánh) thì được biết gia đình anh đang rất lo lắng, bởi tính tới thời điểm sáng
nay, 24.7, vẫn chưa có thêm thông tin gì từ lực lượng tìm kiếm Ngọc Ánh.
![Cô Dung lo lắng vì hy vọng tim thấy con trai ngày một mong manh hơn Cô Dung lo lắng vì hy vọng tim thấy con trai ngày một mong manh hơn](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-07-24/1434774200-anhmattich2.jpg)
Mẹ Ngọc Ánh lo lắng vì hy vọng tim thấy con trai ngày một mong manh hơn
Theo lời anh Sáng: Trước
đó, Ánh được anh Đỗ Thanh Sang (con nhà bác) rủ tham gia chuyến du lịch chinh
phục đỉnh Fansipan. Do Ánh đang trong dịp nghỉ hè và thích du lịch ở vùng núi sau chuyến thực tập ở Mai Châu (Hòa Bình) hồi tháng 6 nên đã nhận lời Sang.
Trong
chuyến đi này, ngoài Sang và Ánh còn có 2 người nữa, họ đều là bạn của Sang. Để phục vụ chuyến đi dài ngày, Sang và Ánh cùng những người còn lại
đã tự lên kế hoạch và chuẩn bị đồ ăn, thuốc uống.
Tối ngày 6.7, Sang đến
đón Ánh về nhà mình ở quận Thanh Xuân để chuẩn bị đồ đạc và cùng mọi người
trong đoàn bắt tàu đi Lào Cai sau đó một ngày (ngày 7.7). Từ hôm đó, Ánh không
liên lạc về nhà. Đến ngày 13.7, Sang gọi điện về nhà thông báo tin Ánh bị lạc
đoàn và mất tích.
Anh Sáng cho hay: Sang có kể lại, trước khi phát hiện Ánh bị lạc, tại trạm dừng chân cách mặt đất khoảng
3.000m, Ánh có nói với mọi người trong đoàn: “em biết đường rồi, em đi trước
nhé”. Tuy nhiên, sau đó cả đoàn mất liên lạc hoàn toàn với Ánh.
Anh Sang cũng cho biết, lúc rời
đoàn Ánh chỉ mang theo một túi bánh nhỏ, còn điện thoại và đồ ăn sẵn chuẩn bị trước thì
Ánh để trong túi đồ thuê người gánh hộ khi leo núi.
Ngay sau khi nhận được
tin Ánh mất tích, bố của Ánh- ông Phạm Ngọc Hải, đã tức tốc lên Sapa, nhờ người
tìm kiếm.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng nay, 24.7, ông Hải cho biết: Hiện gia đình đang phối
hợp với lực lượng công an sở tại, Vườn Quốc Gia Hoàng Liên và người dân bản xứ tổ chức
tìm kiếm Ánh. Do điều kiện thời tiết sương mù, có mưa nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tính tới thời điểm
hiện tại vẫn chưa tìm thấy dấu tích nào của Ánh. Trong sáng nay, các lực lượng
chức năng đã tổ chức họp bàn lên phương án phối hợp tiếp tục tìm kiếm.
Nhận điểm 10 cho
bức tranh đầu tiên của đời sinh viên
Việc Ánh mất tích không một chút dấu vết để lại khiến bà Đỗ Thị Phương Dung (mẹ Ánh) ở nhà rất lo lắng, rối bời. Cứ thêm một
phút, một giây không nhận được thông tin về Ánh là hy vọng gặp lại cậu con trai của người mẹ này lại càng thêm mong manh.
![Bức vẽ đầu tiên của Ánh tại trường DDaH Mỹ thuật công nghiệp đã đạt được điểm tuyệt đối Bức vẽ đầu tiên của Ánh tại trường DDaH Mỹ thuật công nghiệp đã đạt được điểm tuyệt đối](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-07-24/1434774200-anhmattich.jpg)
Bức vẽ đầu tiên của Ánh tại trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp đã đạt được điểm tuyệt đối
“Nếu biết sự thể như thế
này tôi nhất định không cho cháu đi. Xem trên tivi thấy leo núi rất vất vả, địa
hình lại khó khăn hiểm trở, biết là nguy hiểm nhưng không thể cản được vì cháu
rất muốn được đi. Hơn nữa, gia đình cũng không có điều kiện cho cháu kinh phí,
toàn bộ chuyến đi lần này của Ánh do anh Sang tài trợ ”, bà Dung nghẹn ngào
chia sẻ.
Dù đang rối bời khi nhắc đến Ánh nhưng có thể cảm
nhận người mẹ đang đau khổ này rất tự hào khi được chúng tôi hỏi về cậu con trai 20 tuổi.
“Niềm đam mê duy nhất
của Ánh là được vẽ, cũng chính vì vậy mà em thi vào trường Mỹ thuật. Từ khi còn
học mẫu giáo, Ánh đã tỏ ra có năng khiếu về hội họa khi giành giải nhất cuộc
thi Vẽ do huyện Từ Liêm tổ chức. Bức tranh phật bà nghìn tay treo trên tường
đây là tác phẩm đầu tiên của cháu nó ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, được
chấm 10 điểm”.
Mẹ của Ánh cũng chia sẻ, thưòng ngày Ánh rất nghiêm
túc nhất là trong chuyện học hành. Sau khi đi học về nếu có bài tập là Ánh làm ngay. Ánh cũng không chơi bời vì gia đình không
có điều kiện.
“Khổ thân thằng bé, không biết hiện giờ nó đang ở
đâu. Từ nhỏ đến lớn, Ánh chưa bao giờ đi xa chứ đừng nói là đi phượt. Ở nhà Ánh
hiền và ngoan ngoãn lắm. Bình thường em nó vẫn đạp xe đi học chứ có đi xe máy đâu.
Ánh cũng rất hiếm khi đi chơi, chỉ thỉnh thoảng đi đá bóng cùng các anh, em
trong xóm”, bà Dung cho biết.
“Hiện tại, tôi cũng không biết làm gì ngoài ngồi nhà
và trông tin con. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, hỗ trợ gia đình tôi cùng
tìm kiếm cháu. Nếu cháu có mệnh hệ gì thì tôi chết mất….”, bà Dung nghẹn ngào.
Vân Nga – Xuân Lực (Vân Nga – Xuân Lực)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.