Arsenal mất điểm trước Leicester, HLV Arteta tiếc nhất điều gì?

Khánh Gia Thứ tư, ngày 08/07/2020 06:12 AM (GMT+7)
HLV Mikel Arteta tỏ ra rất nuối tiếc khi Arsenal chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Leicester tại vòng 34 Premier League dù chơi trên sân nhà và có bàn mở tỷ số do công của Aubameyang.
Bình luận 0

Trước cuộc đọ sức với Leicester, phong độ của Arsenal là vô cùng ấn tượng. Pháo thủ đã thắng liên tiếp 4 trận trên mọi đấu trường và vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4 nếu họ đánh bại được Leicester.

Nhập cuộc đầy hứng khởi, Arsenal chủ động kiểm soát thế trận, cầm nhiều bóng hơn và tạo được không ít cơ hội dứt điểm. Phút 21, Aubameyang cụ thể hóa sự vượt trội của Arsenal bằng bàn mở tỷ số.

Arsenal không thắng được Leicester, HLV Arteta tiếc nhất điều gì? - Ảnh 1.

Bàn thắng của Aubameyang không đủ giúp Arsenal đánh bại Leicester

Dẫn trước đối phương, Arsenal càng chơi tự tin hơn. Nhưng trong tình thế tưởng như sẽ có được 3 điểm, đội chủ nhà lại tự đánh mất chiến thắng vào cuối trận. Đầu tiên, Nketiah bị truất quyền thi đấu ở phút 75. Chơi thiếu người, Arsenal không thể trụ vững và bị Leicester gỡ hòa ở phút 84 với pha ghi bàn của Vardy.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Đây là kết quả thực sự đáng tiếc. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng và lẽ ra có thể làm được điều đó. Chúng tôi đã có bàn dẫn trước và tạo được sự áp đảo cần thiết, nhưng rốt cuộc chỉ giành được 1 điểm".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Leicester là đối thủ không hề dễ chơi và có một HLV xuất sắc. Họ đang trải qua một mùa giải thành công và nỗ lực của họ đã được đền đáp. Dẫu sao, tôi vẫn nghĩ đội bóng của mình chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem