Arsenal: Những người thích đùa

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 07:19 AM (GMT+7)
Dân Việt- Trong thế tuyệt vọng, Arsenal đã chiến đấu hết mình và họ đã ngậm ngùi chia tay Champions League sau chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich ngay trên sân Allianz Arena rạng sáng 14.3.
Bình luận 0

Tỉ số chung cuộc mang đến niềm vui và thắng lợi cho Bayern Munich, song những ai yêu Arsenal cũng được an ủi phần nào. Pháo thủ không thể tạo nên một cuộc ngược dòng thần thánh, nhưng họ đã thi đấu với tất cả quyết tâm, nhiệt huyết.

img
 

Bàn mở tỉ số của Giroud giúp Pháo thủ có thêm động lực, bàn nâng tỉ số của Koscielny mở ra những hy vọng và Arsenal đã làm được điểu không tưởng: Đẩy Bayern Munich vốn rất giàu bản lĩnh, vào thế âu lo về tâm lý, lạc nhịp trong lối chơi và phải sử dụng đến tiểu xảo câu giờ để bảo toàn chiến thắng.

Bị loại khỏi Champions League, Arsenal chính thức trải qua mùa giải thứ 8 liên tiếp trắng tay. Sau niềm tự hào thoảng qua, giờ thì họ phải trở về với thực tại cùng rất nhiều dấu hỏi về cách làm bóng đá của mình.

Xét trên phương diện “kinh doanh bóng đá” thì những đội bóng hàng đầu thế giới như Real Madrid, Barcelona vốn nợ ngập đầu, phải chào thua Arsenal. Nhưng so bì bản lĩnh, năng lực chuyên môn để chinh phục những danh hiệu thì Pháo thủ xứng đáng là "tí hon" trong hàng ngũ những “đại gia”.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi được kỳ vọng nhiều nhất thì đấy lại là lúc Arsenal gây thất vọng nhất và ngược lại. Vào thời điểm mọi người đều tin Pháo thủ sẽ làm được một điều gì đó ở trận lượt đi nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung tối đa thì họ lại thua tan nát trước Bayern trên sân nhà.

Đến khi chẳng còn ai tin tưởng gì vào họ thì các tay súng trẻ của HLV Wenger bất ngờ thi đấu như lên đồng và thắng thuyết phục Hùm xám ngay tại đất Đức.

Chiến thắng trận lượt về và thất bại chung cuộc của Arsenal đã chỉ ra điểm yếu cố hữu của họ: Các cầu thủ trẻ chỉ thi đấu hay khi không chịu bất cứ áp lực nào. Còn khi phải đối đầu với thử thách lớn lao thì họ gục ngã ngay lập tức.

Nhà cầm quân Wenger hiển nhiên là biết nhược điểm của đội nhà. Nhưng ông, với cách làm bóng đá quá hà tiện của mình, đã không làm gì để sửa sai. Không ít người đã gọi vui Wenger là “doanh nhân” chứ không phải “huấn luyện viên” bởi ông liên tục giúp đội bóng có lãi hàng năm dù danh hiệu với họ gần một thập kỷ qua chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Những tân binh của Arsenal mùa này như Cazorla, Giroud, Podolski là những người giỏi nhưng chưa đạt đến tầm cỡ siêu sao, lại không có phong thái thủ lĩnh để trở thành chỗ dựa cho các đồng đội trước khó khăn.

Giờ thì Arsenal sẽ phải dồn hết sức lực cho cuộc đua vào tốp 4 ở giải ngoại hạng Anh. Muốn thế, họ phải nhanh chóng gạt bỏ sự tiếc nuối ở Champions League hào nhoáng bởi đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

Nếu vẫn tự hài lòng với phương châm “cần tiền hơn danh hiệu” thì Arsenal có thể duy trì cách làm bóng đá như hiện nay, khi lối chơi của họ vẫn đẹp nhưng mong manh và luôn vỡ vụn mỗi khi chịu va đập mạnh.

Còn muốn khôi phục đẳng cấp của một đội bóng lớn thực thụ thì Arsenal sẽ phải thay đổi nhiều, bắt đầu từ tư duy hoặc chính chiếc ghế huấn luyện của ông Wenger. Nhà cầm quân người Pháp đã làm được rất nhiều việc với Arsenal, nhưng khi mùa giải này kết thúc, có lẽ ông nên ra đi, để Arsenal có cơ hội làm mới mình với những khát vọng mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem