Arsenal phá két mua “người thừa” của Liverpool

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 06/08/2014 13:14 PM (GMT+7)
Arsenal vừa gây sốc khi quyết định duyệt chi 12 triệu bảng nhằm chiêu mộ trung vệ đang bị thất sủng trong màu áo Liverpool là Daniel Agger.
Bình luận 0
Mới đây, trung vệ đội trưởng Thomas Vermaelen đã quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Do hợp đồng hiện tại giữa tuyển thủ Bỉ với The Gunners chỉ còn thời hạn gần 1 năm nên HLV Arsene Wenger buộc phải cân nhắc khả năng bán Vermaelen nếu không muốn mất trắng anh vào mùa hè sang năm.

Nếu Vermaelen chuyển sang đầu quân cho M.U hoặc Barcelona (2 đội bóng đang theo đuổi cầu thủ này), trong tay Wenger chỉ còn lại 2 trung vệ gồm Laurent Koscielny và Per Mertesacker.

img Agger (phải) bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Arsenal.

Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất với Wenger lúc này là phải tìm kiếm một trung vệ tầm cỡ nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ Arsenal ở mùa giải tới. Theo tiết lộ của tờ Daily Star (Anh), mục tiêu mà Giáo sư đang nhắm tới lúc này chính là Daniel Agger của Liverpool.

Sau khi chiêu mộ thành công Dejan Lovren từ Southampton, Liverpool đang sở hữu tới 7 trung vệ gồm, Lovren, Agger, Martin Skrtel, Kolo Toure, Sebastian Coates, Mamadou Sakho và Tiago Ilori.

Trong bối cảnh đó, HLV Brendan Rodgers đang muốn “tống cổ” Agger để cân đối lại ngân sách mua sắm. Thời gian gần đây, cầu thủ 29 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ Barcelona và Brondby.

Để qua mặt 2 đối thủ cạnh tranh, Arsenal sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 12 triệu bảng. Mức giá này khiến các quan chức The Kop khó có thể khước từ.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với Pháo thủ thành London lúc này chính là việc Liverpool không muốn “chắp thêm cánh” cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ở Premier League.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem