Đích thân Phó chủ tịch Galliani từng thuyết phục ông chủ Silvio Berlusconi chi 22 triệu euro mua Balotelli từ Man City hồi đầu năm 2013. Nhưng rõ ràng Balotelli đang thử thách lòng kiên nhẫn của các quan chức Milan.
Thứ 7 vừa qua, AC
Milan có chuyến làm khách tới AS Roma. Một trận đấu nhạt nhòa và không bất ngờ
khi đại diện thành Milan để thua với tỷ số 0-2. Nhưng điều mà người hâm mộ đội
bóng áo xọc đỏ-đen không hài lòng nhất, có lẽ chính là thái độ khó có thể chấp
nhận của “cậu bé hư” Mario Balotelli.
Arsenal sẵn sàng
giải cứu Balotelli
Không chỉ đơn giản
là chơi quá kém trước Roma, Balotelli còn nổi giận với đối thủ, với
người hâm mộ, đồng đội, trọng tài và các nhà bình luận. Trong khoảnh
khắc bị thay ra ở phút 69, anh đã không ngần ngại hét vào mặt HLV Seedorf: “Tại
sao luôn là tôi”... Trước đó nữa, tiền đạo người Italia cũng đã từng cự cãi gay
gắt với vị chiến lược gia người Hà Lan vì bất đồng chiến thuật trên sân tập.
Tài năng của Balotelli là điều không phải
bàn cãi, tuy nhiên, rắc rối mà tiền đạo này gây ra đã và đang tạo
hình ảnh xấu cho AC Milan. Theo La Gazzetta
dello Sport, Chủ tịch Silvio Berlusconi đã bắt đầu xem xét tới khả năng bán “cậu
bé hư” nếu như nhận một lời đề nghị tốt. Tuy nhiên, viễn cảnh bán Balotelli
nhiều khả năng sẽ chỉ xảy ra sau World Cup
2014 bởi Milan hy vọng màn trình diễn xuất sắc ở
Brazil sẽ đẩy giá trị của cầu thủ này lên cao.
Hiện tại, Monaco và Arsenal là những đội bóng bày tỏ nhiều sự quan tâm nhất đối với
Balotelli. Arsenal đã cử người tiếp cận “cậu bé hư”, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng
trả Milan 20 triệu bảng. HLV Wenger đã ngưỡng mộ tài năng của Balotelli và ông
tin rằng mình đủ sức cảm hóa ngôi sao 23 tuổi này. Kể từ đầu mùa tới giờ, Balotelli
đã ra sân 38 trận cho Milan và ghi 18 bàn thắng.
Mùa giải năm nay, HLV
Wenger đã phải trả giá đắt vì sự phập phù của hàng công. Chỉ Olivier Giroud
mang lại đôi chút tin tưởng, còn những Lukas Podolski, Nicklas Bendtner, Yaya
Sanogo hay Alex Oxlade-Chamberlain chỉ rặt mang lại nỗi thất vọng. Bước vào kỷ
chuyển nhượng tháng 6, “Giáo sư” sẽ có trong tay khoảng 70 triệu bảng để chi
tiêu và ông quyết đem về 1 tiền đạo thượng thặng.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.