Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà Manuela Hernandez sinh ra tại bang Oaxaca, miền nam Mexico hồi tháng 6 năm 1913. Khi chỉ vừa mới học xong lớp một, do hoàn cảnh khó khăn, bà đành phải bỏ dở chuyện học hành để phụ giúp gia đình.
![]() |
Bà lão xúc động cầm tấm bằng tốt nghiệp |
“Tôi thích đi học lắm, nhưng hồi đó tôi không thể nào tiếp tục đến trường được”, bà Manuela Hernandez tâm sự.
“Một năm sau khi nghỉ học, tôi đã biết rửa bát và là ủi quần áo rồi”.
Được biết, chỉ vừa với năm ngoái, bằng tinh thần hiếu học của bản thân và sự động viên của con cháu, bà Manuela Hernandez đã đăng ký học trở lại.
Cuối cùng, bà cũng đã hoàn thành chương trình học tiểu học và được trao bằng tại buổi lễ tốt nghiệp hồi cuối tuần qua.
Bà Manuela Hernandez cho biết, bà rất vui vì thành tích này và sẽ tiếp tục học lên bậc trung học.
Thu Thảo