Bà ngoại U40 xinh đẹp từng bán bún đậu mắm tôm

Hạ Nhiên Thứ ba, ngày 07/04/2015 13:16 PM (GMT+7)
Nhìn vẻ ngoài xinh như hot girl của "bà ngoại tuổi 40", ít ai biết được chị cũng từng phải trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, một mình nuôi hai con nhỏ.
Bình luận 0

Thông tin về một người phụ nữ gần 40 tuổi, đã lên chức bà ngoại mà vẫn xinh đẹp trẻ trung như hot girl 19, 20 khiến nhiều người tò mò. Với tâm lý nửa tin, nửa ngờ, chúng tôi hẹn gặp, trò chuyện với chị.

img
Bà ngoại tuổi 40 xinh như hot girl gây sốt cộng đồng mạng

 

Quả đúng khuôn mặt chị Đào Lan Hương (sinh năm 1976, Hà Nội) trẻ đẹp như trong ảnh nhưng phong thái, thần sắc còn trẻ trung, tươi tắn hơn thế nhiều. Chị nhanh nhẹn và hoạt bát. Nhìn con người tràn đầy năng lượng ấy, chẳng ai tin được chị đã ở cái tuổi ngấp nghé tứ tuần (39 tuổi) và vừa lên chức bà ngoại 3 tháng.

Với tâm thái cởi mở, dễ gần, chị kể cho tôi nghe về cuộc đời chẳng mấy bình lặng của mình.

Gần đây, chị được mọi người nhắc đến nhiều với những lời khen ngợi về nhan sắc “không tuổi”, chị thấy thế nào?

Mình cũng không bất ngờ lắm vì thật ra trong cuộc sống hàng ngày cũng có khá nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về vẻ ngoài của mình. Mỗi khi ba mẹ con ra đường lại có người thắc mắc, thậm chí không tin mình là mẹ. Có người còn “đa nghi”: “Chắc ba bạn chơi thân với nhau nên gọi nhau là mẹ - con cho vui thôi”. Ba mẹ con cứ nhìn nhau cười, có lúc thì giải thích, có lúc thì cứ để họ nửa tin nửa ngờ cho vui.

Sau khi clip chị nhảy trên bar được đông đảo dân mạng biết đến và bỗng nhiên được mọi người chú ý, liệu chị có gặp phải rắc rối gì trong cuộc sống?

Cũng không thể gọi là rắc rối vì mọi người quý mới chú ý và quan tâm thôi. Nhiều người kết bạn, nhắn tin làm quen, mình cũng rất vui vẻ đáp lại. Cũng có nhiều bạn hỏi bí quyết giữ dáng, chăm sóc da… mình cũng thật lòng chia sẻ những cái bản thân biết.

Nhưng cũng có nhiều lời trêu đùa khiếm nhã. Chẳng ai thích điều này nhưng cuộc sống luôn có người nọ, người kia nên chấp nhận thôi. Họ làm phiền mãi rồi cũng chán. Mình chỉ là một người bình thường, được biết đến rất đỗi vô tình nên có gặp một chút rắc rối nhỏ  cũng không bận tâm lắm. Còn nhiều người nổi tiếng hơn, họ cũng phải đối mặt với rất nhiều phiền toái, áp lực mà họ vẫn vui vẻ vượt qua đó thôi.

img
Đã ở tuổi "ngấp nghé tứ tuần" nhưng chị Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và sự trẻ trung ở cả khuôn mặt và phong thái

 

Đã ở độ tuổi “ngấp nghé” tứ tuần nhưng chị vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ. Chị có thể chia sẻ với mọi người một chút bí quyết chăm sóc sắc đẹp? 

Bí quyết của mình chỉ đơn giản là ăn hết mình và hoạt động hết mình. Đôi khi thấy cơ thể mập mạp lên, mình cũng muốn đi tập giảm cân nhưng đến phòng tập được 2 ngày thì bỏ... vì mình nhiều việc quá. Với lại, mình nghĩ thời gian ấy cứ ở nhà dọn dẹp nhà cửa đôi khi còn có ích hơn (cười).

Nói vậy thôi chứ mình nghĩ mỗi cô gái cũng nên có trách nhiệm với bản thân. Béo thì phải làm sao để hết béo. Biết chăm sóc mình thì mới có thể chăm sóc cho người khác được.

Một mình nuôi hai cô con gái trưởng thành, chắc hẳn chị cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống?

Chồng mình không may mắc bệnh hiểm nghèo mất cách đây 11 năm, một mình nuôi 2 con cũng vất vả lắm chứ. Nhưng có lẽ, thời điểm khó khăn nhất là lúc anh ấy ra đi, mình chới với vì mất đi điểm tựa vững chãi nhất. Thời điểm đầu, ba mẹ con không gặp quá nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng sau này một vài chuyện xảy ra khiến mình lao đao.

Đã có lúc mình phải đi bán bún đậu mắm tôm vỉa hè, lo từng bữa cơm cho con. Sau này được người thân, bạn bè giúp đỡ, mọi chuyện cũng ổn hơn. May là hai cô con gái của mình rất ngoan, nhỏ thì học hành chăm chỉ, lớn lên thì biết đỡ đần mẹ việc buôn bán, kiếm tiền.

Khi không có người đàn ông trụ cột chia sẻ gánh nặng gia đình, chị phải làm sao để cân đối công việc hằng ngày, vừa hoàn thành trách nhiệm  gia đình, vừa có thời gian chăm sóc cho bản thân?

Ngày chồng ra đi, mình tưởng chừng như không thể sống nổi nhưng vì hai đứa con, mình đã sống như một cái máy. Ngày nào cũng vậy, sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều đón con về rồi chạy lên phòng ôm di ảnh anh ấy mà khóc. Quần áo anh ấy, mình không cho ai động vào vì sợ sẽ phai hết mùi.

img
Chị Hương đã lên chức bà ngoại cách đây 3 tháng

 

Cứ vài ngày, mình lại viết cho anh ấy một bức thư, chia sẻ về cuộc sống thiếu anh khó khăn đến thế nào. Gần 1 năm sau mình buộc phải đốt hết những bức thư ấy vì mọi người bảo nếu làm vậy anh ấy sẽ không siêu thoát được.

Rồi mình tìm đến rượu. Sáng nào cũng phải uống mới có thể tỉnh táo làm việc. Có một lần say quá, mình không không đón được con. Chờ mãi không có người đón, nó tự chạy về nhà, thấy mẹ nằm vật vã vừa khóc, vừa cười sợ quá cũng khóc thét lên.

Sau lần đó, mình nhận ra cứ hủy hoại bản thân như vậy là ích kỷ. Anh để lại cho mình hai đứa con thì mình phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc, nâng niu như sự sống của mình.

Còn việc cân bằng cuộc sống hằng ngày thì mình cũng chẳng có bí quyết gì. Ban ngày đi làm, tối về dành thời gian cho gia đình. Quan trọng là phải lạc quan vào cuộc sống, cân bằng được cảm xúc mới trẻ lâu được, mình nghĩ vậy.

Đã lên chức bà ngoại nhưng chị vẫn rất thích những thú vui của giới trẻ như: chụp ảnh "tự sướng", lên bar, nhảy nhót... Chị dường như rất tự tin với sự trẻ đẹp của mình?

Cái mình tự tin không phải là nhan sắc mà là phong thái và phẩm chất. Mình sống rất vô tư, không tính toán, ganh ghét hay đố kỵ bởi, mình nghĩ mỗi người có một số phận, một cái “lộc” riêng. Lộc của mình là hai cô con gái đáng yêu và sự nhanh nhẹn trời cho (cười).

Người ta nói, phụ nữ đẹp nhất khi tự tin. Mình tin điều đó đúng.

Hai con gái của chị cũng khiến nhiều người phải ghen tị về nhan sắc vàdường như cả hai đều rất đam mê nghệ thuật?

Mình và chồng  từng rất đam mê nghệ thuật nhưng không có điều kiện theo đuổi. Có thể đam mê đó đã di truyền sang hai cô con gái. Từ nhỏ Vi Anh và Lan Anh (hai con gái của chị Hương – PV) đã có năng khiếu hát múa và làm MC. Hai đứa từng lập ra nhóm “Thiên Thần Tuyết” đi biểu diễn ở nhiều nơi và cũng được rất nhiều người yêu mến.

img
Chị Hương (ở giữa) bên hai cô con gái xinh như hot girl của mình

 

Vi Anh lấy chồng sinh con rồi nên chắc phải dừng lại, còn Lan Anh hiện đang học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật. Con bé vẫn đang theo đuổi ước mơ ca sỹ. Mình không định hướng cho con vào showbiz, mình chỉ tôn trọng sở thích của con.

Chị không sợ thế giới showbiz rất phức tạp và nhiều thị phi?

Thế giới nào cũng phức tạp và thị phi, nghề nghiệp nào cũng có khó khăn, trắc trở, quan trọng là phải biết đối mặt với nó. Nhìn lại cuộc đời chẳng mấy bình lặng của bản thân, mình đã rút ra được điều này.

Chị nghĩ sao về việc phụ nữ làm đẹp bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ? Và nếu hai con gái chị cũng muốn PTTM để làm đẹp, chị có ủng hộ?

Người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp và muốn làm đẹp. Phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì là xấu.

Quan trọng là họ phẫu thuật thẩm mỹ vì họ thực sự thích chứ không phải vì sự tác động của bất cứ ai khác. Hơn nữa, cũng phải có điều kiện để phẫu thuật ở nơi tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chẳng có lý do gì để mình phản đối chuyện con gái phẫu thuật thẩm mỹ nếu chúng thực sự muốn. Chính mình cũng từng đi làm mũi để khuôn mặt được cân đối hơn. Làm đẹp là quyền của phụ nữ, chỉ cần họ thực sự thích.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem