Bác sĩ hạ độc người chồng ngoại tình, gây ra cái chết của 2 con

Thứ hai, ngày 31/12/2018 15:51 PM (GMT+7)
Tâm lý bất ổn khi bị phản bội, nữ bác sĩ tại Mỹ đã đầu độc chồng bằng hạt thầu dầu, đốt nhà gây ra cái chết của hai con.
Bình luận 0

Trong chuyến du lịch Peru vào tháng 6.1995, Michael Farrar, bác sĩ tim mạch có tiếng bang Kansas (Mỹ) quen người phụ nữ tên Margaret Hacker. Hai người có quan hệ tình cảm, dù đều có gia đình riêng. Cuối tháng 7.1995, Michael Farrar đề nghị ly hôn vợ là Debora Green, bác sĩ chuyên khoa ung thư khiến cô này buồn bực tìm tới rượu, say xỉn bỏ bê con cái.

Đầu tháng 8.1995, Michael Farrar đổ bệnh nặng, nghi mắc tiêu chảy từ Peru. Sau ba lần vào viện, tới ngày 11.9.1995, sức khỏe anh mới ổn định nhưng không xác định được nguồn bệnh. Ngày 5.10.1995, Michael Farrar chuyển ra khỏi nhà chung của vợ chồng để tới căn hộ gần đó.

img

Debora Green tại phiên tòa.

Tối 23.10.1995, hoả hoạn bùng lên bao trùm căn nhà của 4 mẹ con Debora Green tại thành phố Prairie Village, Kansas. Lửa to khiến lính cứu hỏa không thể tiếp cận. Debora Green và con gái 10 tuổi Kate Farrar thoát được ra ngoài. Kelly Farrar (6 tuổi) tử vong do ngạt khói, Tim Farrar (13 tuổi) chết cháy.

Trình bày với cảnh sát, Debora Green kể đang ngủ trong phòng thì nghe chuông báo cháy. Nhìn ra hành lang thấy khói lửa, cô liền đóng kín cửa và chạy thoát qua cánh cửa kính. Nghe thấy tiếng Tim Farrar qua điện thoại nội bộ, Debora Green dặn con ở lại trong phòng chờ lính cứu hỏa dập lửa rồi chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Theo Washington Post, cảnh sát để ý một tiếng sau vụ cháy mà Debora Green không hỏi han tình hình hai con Tim Farrar và Kelly Farrar nên lập tức tình nghi.

Sử dụng chó đánh hơi, cảnh sát thấy dấu vết của chất gây cháy tại hiện trường. Lấy mẫu giám định, nhà chức trách phát hiện đây là isoparaffin - thường dùng sản xuất dung dịch mồi lửa than hoa. Khắp nhà rải rác một số lọ nhựa tan chảy, có thể là bình chứa chất gây cháy. Đồng thời trong gara cũng có bình chất mồi lửa đã dùng hết.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát thấy isoparaffin được đổ thành từng vũng khắp nhà, tập trung dọc hành lang, dẫn thẳng tới phòng ngủ của Debora Green. Với cách đổ như vậy, đám cháy sẽ gây thiệt hại lớn tới ngôi nhà và cắt đứt đường trốn thoát của lũ trẻ trên tầng.

Kết quả phân tích vết cháy tại hiện trường cho thấy nhiều điểm không thống nhất với lời kể của Debora Green. Cô nói sau khi phát hiện cháy đã đóng cửa lại rồi lập tức thoát thân, trong khi bồ hóng bám đầy khung cửa. Nếu cửa được đóng như lời của Debora Green, phần khung cửa sẽ được che chắn, ít bị lửa chạm tới.

Sàn phòng vệ sinh còn có chiếc khăn tắm của Debora Green bị bỏ lại, trên đó có vết cháy, chứng tỏ người quấn khăn từng ở gần ngọn lửa. Hàng xóm cũng làm chứng tóc của Debora Green đẫm nước khi chạy sang cầu cứu. Phân tích bằng kính hiển vi cho thấy phần tóc quả thật đã bị cháy sém do tiếp xúc với ngọn lửa ở nhiệt độ cao. Cảnh sát nhận định Debora Green là hung thủ phóng hỏa khiến hai con thiệt mạng.

Tuy vậy, việc điều tra chưa kết thúc. Điều tra viên phát hiện khoảng một tháng trước vụ hỏa hoạn, người chồng phát hiện nhiều gói hạt giống thầu dầu trong túi vợ. Lo ngại Debora Green định tự tử (hạt thầu dầu chứa chất ricin vốn rất độc), Michael Farrar gọi cảnh sát giúp đưa vợ đi chữa trị tâm lý. Kết nối vụ hỏa hoạn và cơn bệnh vô cớ tái phát của Michael Farrar, điều tra viên nghi người chồng có thể đã bị đầu độc.

Điều tra viên phát hiện Debora Green có đặt mua hạt thầu dầu theo hai đợt vào tháng 8 và tháng 9.1995. Debora Green nói với người bán hàng rằng cần mua hạt thầu dầu trái thời vụ cho con làm nghiên cứu khoa học tại trường. Trong khi vào thời điểm đó, đám trẻ nhà Farrar không có bài tập về chủ đề này.

Phòng thí nghiệm địa phương không phát hiện ricin trong cơ thể Michael Farrar, mẫu máu được gửi tới FBI để giám định. Chuyên gia của FBI đi tìm độc tố theo hướng gián tiếp, tức tập trung tìm kiếm loại kháng thể tự vệ do cơ thể sản sinh ra khi ricin xâm nhập. Kết quả cho thấy cơ thể Michael Farrar chứa lượng lớn kháng thể tự vệ loại này, có thể bị đầu độc theo 3 đợt, trùng với 3 lần nhập viện.

Với kết quả này, cảnh sát chắc chắn Debora Green không chỉ là người phóng hỏa mà còn hạ độc chồng. Cô bị bắt ngày 22.11.1995 và bị truy tố 5 tội danh.

Công tố viên tin rằng sau khi hạ độc bất thành, Debora Green lo sợ sẽ mất quyền nuôi con trong phiên tòa ly hôn sắp tới. Sau khi cãi nhau với Michael Farrar qua điện thoại vào tối 23.10, trong cơn tức giận, Debora Green đổ chất mồi lửa khắp nhà...

Trước khi phiên xét xử diễn ra, Debora Green thỏa thuận nhận tội để tránh nguy cơ bị án tử hình. Cô bị tuyên phạt hai án chung thân với ít nhất 40 năm tù không được xét ân xá.

Quốc Đạt (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem