Bác sĩ tắc trách... bệnh nhân đi đời

Thứ năm, ngày 21/06/2012 19:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đọc báo cứ liên tục gặp những chuyện bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân đi đời.
Bình luận 0

- Cũng đâu lạ gì nữa. Chuyện chết người thì thỉnh thoảng, chứ những chuyện bác sĩ chậm chạp, kém chuyên môn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân đâu có ít.

- Chẳng hạn tôi có con em gái ở dưới quê, bố chồng nó bị đau bụng, nằm mãi ở bệnh viện tỉnh mà chẳng phát hiện được gì. Đến khi ở nhà lo quá, chuyển lên thành phố, đi xét nghiệm té ra là đau ruột thừa. Nhưng phát hiện quá muộn, ruột vỡ cả rồi, phải mổ cả ổ bụng ra để rút hết mủ.

- Bệnh đau ruột thừa có gì đâu mà không chẩn ra được nhỉ?

- Thế mới đau. Hồi thằng con tôi 12 tuổi nó bị đau bụng, đã tự chẩn đoán nó bị đau ruột thừa từ những kiến thức học được ở nhà trường rồi. Thế mà các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh…

- Rồi ở Quảng Nam cũng có chuyện như thế. Có em học sinh bị gãy chân, cũng là chuyện bình thường. Nhưng chẳng hiểu băng bó, sơ cứu thế nào mà để nhiễm trùng, buộc phải tháo khớp.

- Nhưng cũng còn may. Bởi nếu em ấy bị bó đầu, mà lại để nhiễm trùng, chắc đã phải tháo cả khớp cổ luôn rồi.

- Bởi thế người ta cứ ùn ùn kéo lên bệnh viện tuyến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem