Bác sĩ thông báo tin vui về bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư

Diệu Thu - Quỳnh An Thứ năm, ngày 04/03/2021 09:12 AM (GMT+7)
Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình trạng bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư tại Hà Nội.
Bình luận 0

May mắn thoát chết sau tai nạn bất ngờ rơi từ tầng 12A (tầng 13) của một chung cư xuống, bé Nguyễn Phương H., sinh năm 2018 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang được điều trị tại khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương.

img

Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư thoát chết có thể cười nói và hát.

TS.BS Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé H hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt; không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở; đại tiểu tiện bình thường. Khớp háng đã được cố định bằng máng bột, không có triệu chứng đau, không sưng - nóng - đỏ. Kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường.

Trong ngày 4/3, các bác sĩ sẽ khám, đánh giá lại toàn trạng cho bệnh nhi trước khi ra viện (chụp X-quang lồng ngực, siêu âm ổ bụng…).

“Dự kiến, trẻ sẽ được xuất viện vào sáng mai (ngày 5/3). Về nguyên tắc, việc ngã từ trên tầng cao xuống là một chấn thương thương lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến các tạng, cột sống, phổi… Vì thế, để đảm bảo an toàn trẻ cần đánh giá cẩn thận.

Đến nay, ngoài việc bị trật khớp háng, qua các kết quả chụp chiếu, xét nghiệm chưa phát hiện tổn thương thực thể ở vùng ngực, ổ bụng. Hình ảnh chụp CT sọ não hiện không thấy bất thường”, BV Nhi Trung ương thông tin.

img

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trao đổi thêm với PV, chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, ở chung cư Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, người đầu tiên phát hiện vụ việc) cho biết, anh N.V.H. (bố cháu bé) đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu bé cho chị.

Theo chị Huế, thấy cháu bé cười đùa trong những clip đó, chị rất hạnh phúc. Cháu bé thật đáng yêu, điều kỳ diệu đã đến, chị chỉ mong cháu bé khỏe mạnh để sớm được ra viện.

“Bố cháu bé nói khi nào cháu được về nhà, bố cháu sẽ đưa bé sang nhà tôi để cảm ơn”, chị Huế nói với giọng hạnh phúc.

Chị Huế cho hay, chị cũng khá bất ngờ khi được cộng đồng mạng quan tâm khi tiếng hét lớn của chị giúp mọi người xung quanh chú ý đến cháu bé và anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu được cháu kịp thời.

Hình ảnh từ Bệnh viện Nhi Trung ương và chị Huế cung cấp cho thấy, tâm trạng bé H. khá tốt, cháu đã cười và giơ hai ngón tay tạo dáng chụp hình.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé H. ở tầng 12A (tức tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem