Bài học đầu đời

Thứ năm, ngày 03/10/2013 18:51 PM (GMT+7)
Có tiền thì vào, không có thì biến, khóc thì mặc xác. Xem như bài học đầu đời để biết đời nó đểu thế nào.
Bình luận 0
- “Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi yên trong lớp học, không được ra sân”. Đó là nội dung thông báo của một trường mầm non tại Hà Nội trước khi trường tổ chức buổi biểu diễn xiếc cho các em học sinh trong trường xem.

- Thế cái chuyện công bằng là chuyện gì?

- Nhà trường tổ chức biểu diễn có thu phí, mỗi bạn 40 nghìn. Những bạn nào đóng tiền thì được xem, không có thì theo quy định công bằng như đã nói, phải ngồi lại trong lớp, không được ra xem. Và thế là, những đứa trẻ đã khóc.

- Ôi trời. Không có tiền đóng là khỏi xem xiếc à. Tàn nhẫn vậy? Phản giáo dục vậy?

- Có sao đâu. Ngày trước đi học mẫu giáo, ai có bố mẹ đóng tiền đến giờ được ăn kem, sữa chua… ai không đóng tiền thì nhìn miệng bạn bè mà thèm.

- Cái đó khác, có tiền thì có phần. Còn show diễn xiếc này thì chắc hẳn nhà trường đã thu đủ cho nguyên show rồi. Giờ ai chưa đóng tiền thì cho ngồi phía sau xem cùng. Có gì đâu mà khó khăn vậy?

- Có tiền thì vào, không có thì biến, khóc thì mặc xác. Xem như bài học đầu đời để biết đời nó đểu thế nào.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem