Bài phát biểu ấn tượng ngày khai giảng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội của nữ sinh giải Nhất học sinh giỏi quốc gia

Tào Nga Thứ bảy, ngày 05/10/2024 13:07 PM (GMT+7)
Phát biểu trong ngày khai giảng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nữ sinh Nguyễn Thanh Xuân cho biết: "Dẫu biết con đường chúng ta đi sẽ còn vô vàn chông gai, thử thách nhưng hãy luôn mang trong mình ý chí, nghị lực để vượt qua tất cả".
Bình luận 0

Bài phát biểu trong ngày khai giảng Trường Sư phạm Hà Nội 2024

Sáng 5/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Hội trường 11/10, hân hoan chào đón hơn 4.000 tân sinh viên K74 bước vào giảng đường đại học.

Bài phát biểu ấn tượng ngày khai giảng ĐH Sư phạm Hà Nội của nữ sinh giải Nhất học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai giảng sáng 5/10. Ảnh: Tào Nga

Đại diện 4.000 tân sinh viên, nữ sinh Nguyễn Thanh Xuân - K74A khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có bài phát biểu ấn tượng khiến cả hội trường xúc động.

Bài phát biểu lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 của sinh viên Nguyễn Thanh Xuân có nội dung như sau: "Trong bài hát Đường đến đỉnh vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập có những câu từ rất ý nghĩa: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Chặng đường của em đến với khoa Lịch sử, đến với trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vậy, có thăng, có trầm và được gói gọn trong hai từ “đáng nhớ”.

Bài phát biểu ấn tượng ngày khai giảng ĐH Sư phạm Hà Nội của nữ sinh giải Nhất học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 2.

Nữ sinh Nguyễn Thanh Xuân trở thành tân sinh viên K74A khoa Lịch sử. Ảnh: Tào Nga

Trong những năm tháng học tập dưới mái trường THPT, em là thành viên của đội tuyển Quốc gia môn Lịch sử tỉnh Bắc Ninh. Mang trong mình khao khát chinh phục những đỉnh cao của tri thức, em luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày. Thế nhưng, kết quả lại không được như mong đợi. Năm đầu tiên khi còn là học sinh lớp 11, em dừng chân ở giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Đó là kỷ niệm mà em mãi không quên - ngày mà em cảm thấy có chút thất vọng. Song, em không nhụt chí. Bằng sự cố gắng của bản thân và sự tận tâm của thầy, cô, bản thân em đã tiến bộ từng ngày và bứt phá giành giải Nhất Quốc gia. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã chọn đúng khối thi và trở thành một trong những Thủ khoa khối C00 Toàn quốc.

Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, em đã quyết định chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bởi sự nhiệt huyết, quan tâm của các thầy, cô giáo từ cấp một đến cấp ba cùng những buổi học bồi dưỡng học sinh giỏi đã hun đúc trong em sự say mê, yêu thích với nghề giáo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không những là cái nôi đào tạo giáo viên Sư phạm đầu ngành cả nước mà còn là một môi trường lí tưởng để các bạn sinh viên trau dồi, phát triển những kĩ năng cần có trên bước đường trở thành thầy, cô giáo. Ba giá trị cốt lõi “Chuẩn mực - Sáng tạo - Tiên phong” đã và đang được thấm nhuần vào từng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và giáo dục đào tạo của nhà trường.

Khi chính thức trở thành sinh viên của trường, em vô cùng háo hức khi được học tập, rèn luyện trong một ngôi trường có bề dày về lịch sử và chất lượng giáo dục. Trải qua 4 tuần học tập, em thấy các thầy, cô giảng viên của trường rất tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao và luôn ân cần, quan tâm tới các bạn sinh viên. Sự tâm huyết ấy đã truyền cho em động lực, niềm tin về khả năng của chính bản thân. Bên cạnh đó, em còn học hỏi được những kĩ năng, kinh nghiệm từ các anh, chị khoá trên thông qua các hoạt động ngoại khoá. Những trải nghiệm ban đầu trên đã cho em thấy rằng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực sự là nơi em thuộc về và bản thân cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là sinh viên của trường.

Bài phát biểu ấn tượng ngày khai giảng ĐH Sư phạm Hà Nội của nữ sinh giải Nhất học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 3.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chào đón 4.000 tân sinh viên. Ảnh: Tào Nga

Các bạn tân sinh viên K74 thân mến. Chúng ta đã trải qua một kì tuyển sinh khốc liệt, vượt qua rất nhiều đối thủ để trở thành tân sinh viên của trường và hãy cảm thấy tự hào về điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính đã nói: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân mình”. Ngay lúc này đây, mình muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng: Hãy hiểu rõ bản thân: Mình là ai; Mình là người như thế nào và mình thực sự muốn điều gì. Từ đó, vạch ra mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho từng chặng đường. Dẫu biết con đường chúng ta đi sẽ còn vô vàn chông gai, thử thách nhưng hãy luôn mang trong mình ý chí, nghị lực để vượt qua tất cả. Chúc các bạn có bốn năm thanh xuân thật rực rỡ và đáng nhớ dưới mái nhà chung mang tên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội".

Trước đó, Nguyễn Thanh Xuân đạt được nhiều thành tích đáng nể như Giải Nhất học sinh giỏi cấp Trường môn Lịch sử năm 2022; Huy chương Vàng kì thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2022; Giải Ba cấp Tỉnh kì thi Tự hào Việt Nam năm 2022; Giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm 2023; Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm 2024; Thủ khoa Toàn quốc khối C00 năm 2024: 29,75 điểm; Điểm Trung bình môn Lịch sử năm lớp 12 là 9.9 điểm. 

Bài phát biểu ấn tượng ngày khai giảng ĐH Sư phạm Hà Nội của nữ sinh giải Nhất học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 4.

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Tào Nga

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh gần 4.000 tân sinh viên K74. Trong đó, có 99 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba Học sinh giỏi Quốc gia, 11 em đạt giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia các môn.

Điểm chuẩn của trường năm nay cao nhất là ba ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử với 29,30 điểm, Sư phạm Địa lí có điểm chuẩn 29,05. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem