Bắn hạ "Chích chòe", Man City có ngôi đầu bảng

Chủ nhật, ngày 12/01/2014 22:59 PM (GMT+7)
Trong trận đấu thuộc vòng 21 Premier League tối 12.1, Man City bị đội chủ nhà Newcastle chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, Man xanh vẫn xuất sắc giành thắng 2-0 để tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Newcastle: Tim Krul; Davide Santon, Steven Taylor, Mike Williamson, Mapou Yanga-Mbiwa; Vurnon Anita, Cheikh Tiote; Moussa Sissoko, Yohan Cabaye, Yoann Gouffran; Loic Remy.

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov; Samir Nasri, Yaya Toure (Javi Garcia 60'), Fernandinho, David Silva; Edin Dzeko (Jesus Navas 52'), Alvaro Negredo.

Bàn thắng: Dzeko (8').

Như thường lệ, Man City đã nhập cuộc với thế trận tấn công và dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với Newcastle. Phút thứ 8, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm để Dzeko (10) băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Krul (1-New), mở tỷ số cho Man City.

Sau khi có được bàn mở tỷ số, Man City đã bất ngờ chơi chùng xuống và để Newcastle tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Joe Hart (1-MC). Phút 34, Tiote (24-New) đã tung ra cú “đại bác tầm xa” làm tung lưới The Citizens nhưng trọng tài Michael Jones lại không công nhận bàn thắng cho Newcastle.

img


Sang hiệp hai, đội chủ nhà Newcastle tiếp tục thi đấu lấn lướt và liên tục dồn ép các vị khách Man City. Bên kia chiến tuyến, đội bóng vùng Eastland vẫn không thể tìm ra phương án để hạn chế sự hưng phấn của đối thủ.

Quá mãi mê dâng cao tấn công mà không tìm kiếm được bàn gỡ, Newcastle đã bị dính đòn “hồi mã thương” của Newcastle ở phút 90+5. Nhận đường chuyền của Silva (21), Negredo (9-MC) thoát xuống phá bẫy việt vị rồi hạ gục thủ thành Krul (1-New) trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Chiến thắng này giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 47 điểm, hơn đội xếp sau là Chelsea 1 điểm.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội khách Man City.

Vào! Newcastle-Man City: 0-2. Phút 90+5, Silva (21-MC) có pha chuyền bóng để Negredo (9) thoát xuống phá bẫy việt vị rồi hạ gục thủ thành Krul (1-New) trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Phút 90, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Cabaye (4-New) treo bóng vào trong vòng cấm để Remy (14) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút 86, từ bên cánh phải, Navas (15-MC) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm để Fernandinho (25) bật cao đánh đầu dội xà ngang khung thành Man City.

Phút 82, Newcastle có liên tiếp hai sự thay đổi người. Hatem Ben Arfa (10), Massadio Haidara (19) được tung vào sân thay Goufran (11) và Mbiwa (13).

Phút 79, Nasri (8-MC) dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho James Milner (7).

Phút 74, Mbiwa (13-New) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Nasri (8-MC).

Phút 73, Anita (8-New) rời sân nhường chỗ cho Papiss Demba Cisse (9).

Phút 72, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Nasri (8) tung ra cú đá nối đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Krul (1-New).

Phút 69, từ bên cánh phải, Gouffran (11-New) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Remy (14) tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Hart (1-MC) phải dùng chân cản phá.

Phút 68, Tiote (24-New) có pha chuyền bóng cho Cabaye (4) khống chế vài nhịp rồi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 61, Newcastle được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 20m. Tiếc là cú đá của Cabaye (4) lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Hart (1-MC).

Phút 60, Toure (42-MC) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Javi Garcia (14).

img

Phút 59, Cabaye (4-New) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa khiến thủ môn Hart (1-MC) phải trổ tài cản phá.

Phút 55, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Silva (21-MC) treo bóng vào trong vòng cấm để Negredo (9) bật cao đánh đầu cận thành khiến thủ môn Krul (1-New) phải trổ tài cứu thua.

Phút 54, Williamson (6-New) có pha phá bóng bất cẩn trong vòng cấm tạo điều kiện cho Negredo (9-MC) tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Newcastle.

Phút 52, Man City có sự thay đổi người đầu tiên. Jesus Navas (15) được tung vào sân thay Dzeko (10).

Phút 49, Tiote (24-New) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Toure (42-MC).

img

Phút 47, Anita (8-New) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ môn Hart (1-MC).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, trận đấu đã diễn ra khá sôi nổi và cân bằng. Man City nắm giữ 45,5% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Newcastle thực hiện 3 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

Phút 45, Zabaleta (5-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sissoko (7-New).

Phút 40, Fernandinho (25-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Taylor (27-New).

Phút 37, Sissoko (7-New) nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.

img

Phút 36, từ quả đá phạt bên cánh phải, Nasri (8-MC) có pha treo bóng vào trung lộ để Silva (21) bắt volley đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Newcastle.

Phút 34, Tiote (24-New) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Hart (1-MC) chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới nhưng trọng tài Michael Jones đã không công nhận vì cho rằng Remy (14-New) đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy, Remy không hề tham gia vào tình huống đó.

Phút 33, từ bên cánh phải, Sissoko (7-New) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Cabaye (4) khống chế bằng ngực rồi tung ra cú dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn Hart (1-MC) phải trổ tài cản phá.

Phút 30, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) thực hiện pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Santon (3-New) phải phá bóng giải nguy.

Phút 28, Dzeko (10-MC) có pha dùng ngực chuyền bóng cho Negredo (9) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng mục tiêu.

Phút 27, từ bên cánh phải, Gouffran (11-New) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng Cabaye (4) lại không thể theo kịp.

Phút 15, từ bên cánh trái Silva (21-MC) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm để Negredo (9) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Newcastle.

img

Phút 11, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) tiếp tục có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm nhưng Negredo (9) lại không thể với tới bóng.

Vào! Newcastle-Man City: 0-1. Phút thứ 8, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm để Dzeko (10) băng vào đứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Krul (1-New), mở tỷ số cho Man City.

Phút thứ 4, Sissoko (7-New) có pha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

Trước trận đấu này, Man City đang xếp vị trí thứ 3 với 44 điểm sau 20 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Vì vậy, nếu đánh bại Newcastle, thầy trò Manuel Pellegrini sẽ tạm chiếm ngôi đầu tại Premier League.

img

Kể từ sau thất bại 0-1 trước Sunderland vào ngày 10.11.2013, Man City đã trở lại đầy ấn tượng với 9 trận bất bại tại Premier League (thắng 8, hòa 1). Với tài thao lược của vị “kiến trúc sư” tài ba Pellegrini, Man xanh đang trở thành “cỗ máy hủy diệt” đáng sợ nhất tại Premier League. Sau 20 vòng đấu đã qua, họ đã có tới 57 lần “xé lưới” đối phương.

Bên cạnh đó, Pellegrini cũng đang giúp Man City dần khắc phục hình ảnh của một kẻ “khôn nhà, dại chợ”. Bằng chứng là cả 3 chuyến làm khách gần nhất tại giải Ngoại hạng, họ đều bất bại (thắng 2, hòa 1). Nên nhớ, trong 7 lần thi đấu xa nhà trước đó, họ đã phải nếm trải 4 trận thua, hòa 1 trận và chỉ thắng được 2 trận.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Man City vẫn được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Nên nhớ, ở 23 cuộc chạm trán gần nhất tại Premier League, The Citizens đã giành tới 15 trận thắng, hòa 3 và thua 5 trận.

img

Sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa, Newcastle đã bắt đầu có dấu hiệu “hụt hơi” khi để thua liên tiếp 3 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận tại giải Ngoại hạng. Điều đó khiến đội bóng của HLV Alan Pardew bị rớt xuống vị trí thứ 8 với 33 điểm.

Trong bối cảnh thiếu vắng hai trụ cột nơi hàng thủ gồm đội trưởng Fabricio Coloccini (chấn thương) và Mathieu Debuchy (treo giò), chắc chắn bầy Chích chòe sẽ gặp không ít khó khăn trước hàng công đáng sợ của Man City.

Về phần mình, bộ đôi tiền đạo Sergio Aguero và Stevan Jovetic vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, song Pellegrini vẫn còn hai “sát thủ” đáng tin cậy nơi hàng công là Alvaro Negredo và Eden Dzeko.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem