Bàng hoàng trước thông tin thẩm mỹ viện làm chết người, thả sông phi tang

Thứ ba, ngày 22/10/2013 19:04 PM (GMT+7)
Cư dân mạng bày tỏ bức xúc và hết sức bất bình trước hành động của thẩm mỹ viện Cát Tường khi trung tâm thẩm mỹ này thấy khách hàng tắt thở đã cho nhân viên chở thi thể nạn nhân đến cầu Vĩnh Tuy và thả xuống sông Hồng.
Bình luận 0
Ngay sau khi thông tin chị Huyền tử vong khi đi thẩm mỹ viện xuất hiện trên báo chí, cư dân mạng đã chia sẻ những ý kiến khác nhau về sự việc này.

Hầu hết đều bàng hoàng trước cái chết quá bất ngờ của chị Huyền. Bởi trước đó, vào ngày hôm qua, trên một số trang Facebook cá nhân có đăng thông tin tìm người thân với nội dung trùng khít với thông tin về nạn nhân:

Hình ảnh nạn nhân trên thông báo tìm người thân được một số cư dân mạng chia sẻ vào ngày hôm qua, 21.10
Hình ảnh nạn nhân trên thông báo tìm người thân được một số cư dân mạng chia sẻ vào ngày hôm qua, 21.10

Mong các anh chị share giúp thông tin tìm người này với. Xin chân thành cảm ơn:


Chị Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, đi khỏi nhà từ 9h sáng ngày 19.10.2013 đến nay chưa về.

Đặc điểm: Chị Huyền cao 1m57, nặng 49kg, tóc đen dài ngang lưng, người dong dỏng, mặt gầy.

Khi đi chị Huyền mặc áo hoa đen nền trắng, khoác áo vest màu vàng, quần dài màu đen, đi giầy cao gót 7cm, đi xe Honda Lead màu đen BKS 30K2-8747.

Ai đã thấy chị Huyền ở đâu xin thông báo về cho Bà Hiền theo số 092.20...... hoặc 04.39......

Gia đình xin cám ơn và hậu tạ!

Nickname Vulan chia sẻ: "Không thể tin được đây là sự thật. Sao lại có người dã man thế? Họ có còn là con người không? Đọc thông tin này mà rụng rời chân tay. Làm chết người ta rồi còn nhẫn tâm vứt xác phi tang. Cầu mong nạn nhân linh thiêng, phù hộ cho gia đình mau tìm thấy xác".

Nickname Chinhchien... bức xúc: "Quá dã man, không thể tin nổi!? Đề nghị đóng cửa vĩnh viễn thẩm mỹ viện này, truy tố hình sự những kẻ gây ra tội ác trên. Tôi cũng đang có ý định sửa sang nhan sắc, phun xăm lông mày nhưng có lẽ không bao giờ đi nữa. Khủng khiếp quá!".

Một người khác ngậm ngùi: "Thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo. Đi thẩm mỹ mà mất mạng thế này thì khổ quá. Lời cảnh báo cho những ai còn có ý muốn đại tu nhan sắc".

Nhiều người, đặc biệt là các chị em sau vụ việc này đồng tình với ý kiến những thẩm mỹ viện trôi nổi hiện nay là con dao hai lưỡi và rất nguy hiểm.

Thẩm mỹ viện Cát Tường được thành lập bởi Ths.BS Nguyễn Mạnh Tường. Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện được quảng cáo là do Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp phụ trách tư vấn và phẫu thuật. Chính vì sợ bại lộ nên bác sĩ Tường đã cùng một nhân viên khác chở thi thể chị Huyền thả xuống sông Hồng vào 23 giờ 30 tối qua.

Điều 99 Bộ luật hình sự: Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù 1-6 năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù 5-12 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Vân Nga (tổng hợp) (Vân Nga (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem