Bạo lực tình dục - nỗi đau âm ỉ

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 13/12/2019 06:15 AM (GMT+7)
Do quan niệm là chuyện tế nhị, xấu hổ nên nhiều nạn nhân bị bạo lực tình dục (BLTD) không dám lên tiếng để tìm sự hỗ trợ, bảo vệ mà âm thầm chịu đựng nỗi đau.
Bình luận 0

Nỗi đau âm ỉ

Nguyễn Phương N, 35 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) tìm đến phòng tư vấn với vẻ mặt buồn rầu, cơ thể gầy hốc hác. Cô đã và đang là nạn nhân của nạn BLTD, nhưng mọi người không hề hay biết. N chia sẻ, cô lập gia đình từ năm 27 tuổi và đã có 2 con. Hồi mới yêu, cô chỉ nghĩ là người yêu si mê mình nên mới có hành động thái quá.

Nhưng sau kết hôn, chồng cô ngày càng biến thái. Anh luôn bắt ép vợ “quan hệ” với nhiều tư thế gây đau đớn, còn dùng các dụng cụ khác để gây tổn thương lên cơ thể vợ. Nhiều lần bị chồng bạo dâm cô phải nhập viện điều trị. Nhưng cô xấu hổ, sợ hãi nên chỉ âm thầm chịu đựng. “Dạo gần đây, anh ấy ngày càng bạo lực hơn, còn đe dọa đánh đập và nói sẽ bỏ ra ngoài tìm người ngoại tình nếu tôi không đáp ứng. Tôi rất mệt mỏi và không biết phải làm thế nào” - N chia sẻ với cán bộ tư vấn.

img

Đông đảo bạn trẻ tham gia cuộc thi Thanh niên chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái do CSAGA tổ chức ngày 10/12. Ảnh: Diệu Linh  

Không chỉ bị chồng BLTD, nhiều chị em còn cùng lúc gánh chịu bạo lực kép (bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác). Chị N.T.M ở Sơn Tây (Hà Nội) tâm sự: “Chồng tôi nghiện rượu lại còn cờ bạc gái gú. Có lần anh ta còn công khai mang cả bồ về nhà trước mặt tôi. Lúc đó tôi đau khổ và rất xấu hổ”. Nhiều lần chị M còn bị chồng hành hạ vì không nghe lời, không đưa tiền cho anh ta đi chơi bời. Những lần như thế hoặc là chị bị đánh hoặc là bị trừng phạt bằng cách ép buộc quan hệ tình dục.

Vấn đề BLTD là vấn đề không mới nhưng là vấn đề tế nhị nên chị em đều chịu đựng, rất ít người dám lên tiếng hay nhờ pháp luật can ngăn.  Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, BLTD đang có chiều hướng tăng lên, BLTD có thể xảy ra với bất cứ ai từ lao động chân tay, tri thức hay ở thành thị, hay nông thôn. Có những người bị BLTD 1 năm, 2 năm, 7 năm thậm chí 20 - 30 năm.

Tổn thương sâu sắc

GS Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển cho biết, ở Việt Nam  cũng xảy ra nhiều trường hợp như thế. Các cuộc điều tra của viện ở các tỉnh phía Bắc cũng cho thấy, có khoảng 30% số phụ nữ được hỏi đều cho biết họ đã và đang bị BLTD.

"Trong trường hợp đã áp dụng hết các biện pháp như tư vấn, hòa giải, đối thoại với người gây bạo lực nhưng người chồng vẫn gây BLTD với mức độ cao, để lại sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần, chị em phụ nữ cần thu thập bằng chứng, đi giám định để có căn cứ tố cáo hành vi BLTD”. 

GS Lê Thị Quý

Bà Nguyễn  Thị Thu Giang - Phó Giám đốc Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) còn cho rằng, BLTD không chỉ làm cho nạn nhân bị sang chấn tâm lý, u uất mà còn khiến chị em bị tổn hại về sức khỏe tình dục, có nguy cơ lây nhiễm, mắc các bệnh liên quan tới tình dục như: Giang mai, lậu, HIV… thậm chí, nhiều chị em còn không thể chấp nhận thực tế, tìm tới cái chết.

“Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có bố mẹ bạo lực, xâm hại thì lớn lên cũng có khả năng cao sẽ bị xâm hại, hoặc xâm hại người khác. Trẻ có thể bị sang chấn tâm lý nếu thấy mẹ bị bạo lực, sống cuộc sống u uất, làm giảm sự phát triển cả thể chất, tâm lý” - bà Giang nói.

Theo GS Quý, để hạn chế BLTD, cần phải tăng thực thi quyền bình đẳng giới. Có bình đẳng giới thì mới tạo ra được sự bình đẳng trong hôn nhân, trong quan hệ tình dục. Điều quan trọng nhất chính là những nạn nhân của nạn BLTD cần phải dũng cảm đứng lên đòi quyền bình đẳng.

“Theo tôi, nạn nhân khi bị BLTD nên ngay lập tức phản ứng lại hành động xâm hại của chồng. Tiếp theo là nói chuyện về các vấn đề đời sống hôn nhân mà vợ chồng đang gặp phải, thái độ cần thẳng thắn và cứng rắn. Nếu sau đó người chồng vẫn không lắng nghe,  không hợp tác và tiếp tục gây BLTD thì nạn nhân cần tìm đến người thân, cơ quan có liên quan để tố giác hành vi bạo lực ấy để được bảo vệ” - bà Quý nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem