Báo quốc tế dồn dập đưa tin về “trò hề” V.League

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/02/2017 16:07 PM (GMT+7)
Sự cố “dở khóc, dở cười” diễn ra tại vòng 6 V.League 2017 khi các cầu thủ Long An đứng yên, để cho CLB TP HCM thoải mái ghi bàn không chỉ làm tốn giấy mực của truyền thông trong nước, mà còn khiến các trang báo thể thao nước ngoài chú ý, thậm chí là kinh ngạc về câu chuyện này. Dưới đây là một số bình luận, nhận xét từ báo nước ngoài về sự cố sân Thống Nhất chiều 19.2.
Bình luận 0

Trang thể thao JOE của Anh viết: "Nếu như bạn cho rằng, hành vi vứt thẻ đỏ từ tay trọng tài của Mitch Rose là hành động kỳ quái nhất tuần qua thì bạn nhầm.

"Trong trận đấu giữa TP HCM và Long An FC, khi tỷ số đang là 2-2, đội khách phải hứng chịu quả phạt đền. Tuy nhiên, thay vì nỗ lực cản phá pha dứt điểm của đối phương, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đã có hành động quay lưng về phía Victor Ormazabal và để cho cầu thủ người Argentina thoải mái ghi bàn. Mọi thứ tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Toàn bộ các cầu thủ Long An FC đã đứng yên, để cho đội chủ nhà kiểm soát bóng và ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tuấn Anh và Dyachenko. Nói cách khác, những người hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới lại có dịp chứng kiến thêm một điều quái lạ trên sân cỏ”.

img

Tờ goal bình luận về sự cố sân Thống Nhất.

"Chuyện điên rồ ở Việt Nam khi đội bóng dừng chơi để phản đối quyết định phạt penalty, thả cho đối phương ghi thêm hai bàn thắng", tờ 101 Greatgoals viết tiêu đề bài báo.

Tờ này thuật lại: "Một sự cố không thể tin được diễn ra trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia của Việt Nam hôm chủ nhật khi đội Long An đứng im ở những phút cuối của trận đấu. Chuyện bắt nguồn từ quyết định cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền của trọng tài chính. Bất bình với quyết định được cho là ưu ái đội nhà TP HCM, đội khách phản ứng bằng việc đồng loạt bỏ ra ngoài sân.

Thủ môn của Long An được yêu cầu trở lại gôn để bắt phạt đền nhưng anh này tiếp tục thể hiện thái độ phản đối bằng việc quay lưng để đối phương dễ dàng ghi bàn. Sau khi miễn cưỡng trở lại sân thi đấu, cả đội Long An chơi vật vờ, cố tình chuyền sai bóng để TP HCM ghi thêm hai bàn thắng nữa".

Cũng tìm được nguồn video tình huống cười ra nước mắt này, tờ Euro Sport giật tít khá khôi hài nhưng chuẩn xác “Đội Long An điên tiết để cho đối thủ ghi 3 bàn trong một cuộc biểu tình kỳ lạ” và cuối cùng là dòng kết “Thật vô lý!”.

Trong khi đó tờ The Sun bình luận hài hước và mỉa mai rằng hành động của CLB Long An có thể coi là "vụ hờn dỗi lớn nhất làng bóng đá".

"Tình huống lạ thường xảy ra tại V.League trong trận thắng 5-2 trước Long An của TP HCM sau khi trọng tài đưa ra quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận khi tỉ số đang là 2-2. Thường thì khi trọng tài mắc sai lầm, các cầu thủ không phục sẽ phàn nàn, phản ứng và có thể phải nhận thẻ vàng, sau đó thi đấu tiếp nhưng Long An thì không. Sau khi thể hiện sự bất đồng dẫn tới việc một số cầu thủ nằm xuống sân tức giận, họ lại không muốn thi đấu nữa. Các cầu thủ bỏ ra ngoài sân, thủ môn được động viên vào sân bắt phạt đền thì đứng quay lưng, không phản ứng khi đối phương đá penalty. Sau đó khi giao bóng, các cầu thủ áo trắng đứng im để đối thủ đi bóng và ghi thêm 2 bàn thắng nữa một cách dễ dàng như chốn không người", The Sun miêu tả.

Trang Mirror viết rằng màn phản ứng của CLB Long An được mỉa mai là trò kỳ dị, chưa bao giờ thấy trong lịch sử bóng đá. Hãng ESPN mỉa mai xoáy vào cách hành xử của CLB Long An: “Không ngạc nhiên khi họ đang xếp cuối ở V.League”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem