Báo tin có bầu, người tình hồ hởi hỏi cưới còn cầu xin điều gây sốc

Quỳnh Trang Thứ tư, ngày 18/11/2020 10:35 AM (GMT+7)
Sau thời gian yêu đương mặn nồng, tôi dần nhận ra bộ mặt thật của Dương. Đến khi tôi muốn dừng lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi phát hiện mình đã có bầu với người tình.
Bình luận 0

Quá khứ ám ảnh...

Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang quản lý 5 cửa hàng kinh doanh thời trang ở Hà Nội. Ở độ tuổi của tôi, việc lập gia đình đã là hơi muộn. Tuy đạt thành công trên con đường sự nghiệp nhưng đường tình duyên của tôi chẳng được như ý. Những người tình của tôi đều khiến tôi đau khổ.

Nhiều năm về trước, tôi từng yêu một người đàn ông giàu có và thành đạt. Khi tình cảm của đôi thiết tha, mặn nồng nhất, tôi đã trao cho anh ấy tất cả. Tôi đã luôn mơ đến ngày được làm đám cưới và theo anh về làm dâu...cho đến ngày tôi gặp vợ anh ta và bị vợ anh ta đánh đập bầm dập rồi đăng ảnh, bóc phốt trên mạng. Sau chuyện tình cảm buồn, tôi sống khép mình, không liên lạc, giao du với đàn ông. Tôi sợ bị họ lừa gạt.

Báo tin có bầu, người yêu hồ hởi hỏi cưới còn cầu xin điều gây sốc - Ảnh 1.

Tôi buồn chuyện quá khứ nên sống khép mình, không liên lạc, giao du với đàn ông. (Ảnh minh họa)

Mãi đến gần đây, khi bị gia đình giục giã, thúc ép, tôi mới chịu trò chuyện, gặp gỡ những người đàn ông khác. Nhưng chắc do tôi kém duyên nên chỉ sau vài tuần nói chuyện, tôi cảm thấy họ không hợp với mình.

Lời đề nghị choáng váng của người tình

2 năm trước, tôi quen biết với Dương - một thanh niên xuất thân tỉnh lẻ kém tôi 8 tuổi. Ban đầu, Dương hỗ trợ tôi mảng chạy quảng cáo trên Facebook. Dương làm rất tốt, đơn hàng về nhiều. Tôi và Dương thường xuyên trao đổi công việc.

Thấy tôi còn độc thân lại vui tính, Dương tấn công tôi liên tục. Ban đầu, tôi nghĩ cậu này chỉ trêu đùa. Nhưng sau thời gian dài, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của Dương nên cũng ngã lòng. Tôi với Dương chính thức nhận lời yêu nhau.

Dương kể với tôi rằng anh là con nhà giàu, hiện làm quản lý một quán karaoke ở quê và làm thêm việc chạy quảng cáo Facebook cho các shop online. Anh kể với tôi rằng thu nhập mỗi tháng của anh có thể lên tới cả trăm triệu. Anh cũng thường tặng tôi những món quà đắt tiền.

Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi với anh đã nghĩ đến một đám cưới. Bố mẹ tôi ban đầu cũng e ngại vì Dương trẻ hơn tôi nhiều tuổi nhưng sau rồi cũng ưng thuận. Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy Dương cỏ vẻ căng thẳng, lo sợ. Mỗi lần hẹn hò với tôi, khi có điện thoại đến, anh thường tắt đi, không dám nghe. Sau đó, anh "mất tích" 1-2 tuần liền. Thỉnh thoảng, anh mới nhắn tin cho tôi báo rằng dạo này anh vẫn ổn. Vì quá bận việc nên anh không liên lạc được với tôi.

Đúng lúc cảm thấy hoang mang nhất, tôi phát hiện mình có bầu, cái thai đã được 6 tuần tuổi. Tôi về tận quê anh để tìm anh theo địa chỉ anh cho. Người dân ở đây mách rằng ở đây chẳng có quán karaoke nào của anh ấy cả. Không những thế, ở quê, Dương là một thằng phá gia tri sản, cờ bạc nợ nần. Dương đã đốt không biết bao nhiêu tiền của bố mẹ.

Tôi tìm đến nhà Dương. Đó là ngôi nhà cấp 4 khá xập xệ. Gặp tôi, bố anh thở dài và nói: "Cô tìm thằng Dương làm gì? Nó đi trốn nợ rồi. Nếu nó nợ cô thì cô tìm nó mà đòi. Vợ chồng tôi không có tiền để trả nữa đâu."

Báo tin có bầu, người yêu hồ hởi hỏi cưới còn cầu xin điều gây sốc - Ảnh 2.

Thấy tôi có bầu, anh đồng ý cưới ngay rồi..cầu xin tôi trả nợ hộ. (Ảnh minh họa)

Tôi trở về nhà mà buồn bã, thẫn thờ vì biết mình bị lừa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi chấp nhận sẽ làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Đúng lúc ấy thì Dương liên lạc lại và đến nhà gặp tôi. Thấy tôi báo tin có bầu, anh vui mừng hết sức. Anh nói sẽ tổ chức đám cưới với tôi, sẽ cố gắng hết sức để lo cho mẹ con tôi.

"Anh đã trả hết nợ chưa mà đòi lo cho mẹ con tôi?", tôi hỏi.

Nghe thấy câu đó, Dương gãi đầu, gãi tai rồi bảo: "Anh xin lỗi vì trước đó đã lừa dối em. Anh chẳng giàu có gì nên đã nói dối để cho cân xứng với em. Giờ coi như chúng ta đã là vợ là chồng rồi, em trả giúp anh 300 triệu cho bên tín dụng đen kẻo họ đến phá đám cưới của chúng ta. Em về nhà anh em cũng biết rồi đấy, nhà anh không dư giả gì. Em xem ứng trước cho anh 100 triệu để tổ chức đám cưới có được không?"

Nghe những lời của Dương, tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao đây, chấp nhận làm mẹ đơn thân hay cố sức trả nợ để cưới người chồng nói dối như Cuội, nợ như chúa Chổm này?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem