• Trong những ngày gần đây, nhiều người dân ven biển tỉnh Thanh Hóa hoang mang, lo lắng khi phát hiện hàng chục bao tải chứa chất “lạ” in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển.
  • Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 đã được nhiều chị em ở nông thôn biết tới là ngày tôn vinh phái nữ. Nhưng những ngày này, họ thường “cố ý quên” vì không có thời gian nghĩ tới sự tôn vinh đó.
  • (Dân Việt) - Gã đàn ông không còn tính người đó là Trần Mạnh Hà (SN 1981), trú tại tổ 20 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  • "Thằng bé kháu khỉnh, ngoan lắm. Nó bắt đầu biết đứng và đang tập ăn cơm rồi", người thân của bé trai 10 tháng tuổi bị cha sát hại, giấu xác trong khe tường, buồn bã kể trong đám tang.
  • (Dân Việt) - Một số xã ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đang áp dụng cách làm đường nông thôn bằng xi măng trộn với cát, trấu.
  • (Dân Việt) - Sáng 24.9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, một cháu bé 2 tuổi ở xã Phú Thủy (Lệ Thuỷ) vừa nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp, người dính đầy bột xi măng.
  • (Dân Việt) - Mỗi ngày, cả trăm chiếc thuyền thúng với những chất liệu: Tôn, gỗ, "bê tông nứa" từ những bản làng trên núi cao của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cứ lặng lẽ ngược xuôi trên lòng hồ Thuỷ điện Sơn La để kiếm cơm cho hôm sau!
  • (Dân Việt) - Chiều 4.4, bà Nguyễn Thị Hải Yến (54 tuổi, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, bà vừa mua 4 tấn xi măng poóc lăng hỗn hợp Vicem Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tại một đại lý trên đường Hàm Nghi, TP. Đông Hà, với giá gần 1,4 triệu đồng/tấn, để làm nhà.
  • (Dân Việt) - Chúng tôi rất ấn tượng khi tham quan những bao gừng đặt ngay hàng thẳng lối dưới tán rừng cây keo lai xanh tốt của ông Văn Ngọc, ở thôn 4, xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Nói là cái nhà, cái lều hay cái chòi cũng đúng bởi nó là nơi nghỉ ngơi của một người đàn bà ngoài 60 tuổi tội nghiệp ở gần khu chợ C, Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.