HLV Ronald Koeman đang có khởi đầu vô cùng ấn tượng cùng Barca. Sau trận ra quân tưng bừng với chiến thắng 4-0 trước Villarreal, Barca tiếp tục đả bại Celta Vigo 3-0 ở trận đấu rạng sáng nay. Barca không chỉ ghi nhiều bàn thắng mà hàng thủ của họ cũng đang chơi rất chắc chắn khi chưa để thủng lưới bàn nào.
HLV Koeman phàn nàn về công tác trọng tài
Ở trận thắng Celta Vigo, Messi chơi khá mờ nhạt nhưng "thần đông" Ansu Fati tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số ở phút 11. Hai bàn thắng còn lại của Blaugrana được ghi do công của Sergi Roberto và một bàn phản lưới nhà của Lucas Olaza bên phía Celta Vigo.
Dù vậy, HLV Ronald Koeman rất không hài lòng khi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 với Clément Lenglet, khiến Barca phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng đó là quyết định quá nặng tay của trọng tài Carlos Del Cerro.
Phát biểu sau trận đấu, Koeman nói: "Tôi dĩ nhiên hài lòng với chiến thắng này. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò. Nhưng, tôi không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài. Thẻ vàng thứ 2 dành cho Clément Lenglet là quá nặng tay, và điều đó có thể phá hỏng 1 trận đấu hay. Tôi không phải là người thích phàn nàn nhưng tôi nghĩ, trọng tài nên xem lại quyết định của mình, dù thời điểm này nó không còn ý nghĩa".
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng dành lời khen cho Ansu Fati. Ông nói tiếp: "Tôi có một niềm tin lớn vào cậu ấy ngay khi tôi đặt chân tới đây. Cậu ấy là một cầu thủ không thể tin nổi ở tuổi 17. Cậu ấy đang đi đúng hướng và sẽ còn tiến xa hơn nữa".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.