Barca: Khi gã khổng lồ thức giấc

Thứ năm, ngày 14/03/2013 13:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Không có giới hạn nào cho Barca"! Người ta phải thốt lên như vậy khi chứng kiến đội bóng xứ Catalan rực sáng trở lại như mặt trời chính Ngọ trong cú ngược dòng kinh điển trước AC Milan sáng qua.
Bình luận 0

Giới hạn... không có giới hạn

Chứng kiến những gì Barca thể hiện trong những năm qua, có thời điểm tưởng như họ đã quá mệt mỏi khi ngự trị “ngôi Vua” quá lâu. Người ta luôn chờ đợi những màn “thêu hoa dệt gấm” của đội bóng xứ Catalan trên sân cỏ ở cả La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League, mà quên mất những Messi-Xavi-Iniesta… cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt.

img
Messi (giữa) "tả xung hữu đột" trong vòng vây AC Milan

Thực tế, để có được 3 danh hiệu vô địch Champions League (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011) trong khoảng 7 năm qua, chắc chắn “thế hệ vàng” của Barca đã phải không ngừng khổ luyện.

Ai cũng biết, để vươn tới đỉnh cao đã khó, làm thế nào để đối mặt với sức ép, chiến thắng chính mình, để khẳng định giá trị, đẳng cấp ở vị trí ấy còn khó hơn gấp bội.

Xem Messi và Barca thi đấu, những lời có cánh từ lâu đã trở nên vô nghĩa. Giới báo chí cũng bắt đầu “nản, mệt mỏi” khi cứ phải đi tìm những ý tứ ca ngợi Barca. Và ở đâu đó, đã xuất hiện những dấu hỏi về khả năng chơi bóng tới mức thần kỳ của Messi.

Những người giàu trí tưởng tượng thậm chí đã liên tưởng “sự cố doping” của tay đua Armstrong với Messi với nghi vấn về giới hạn khả năng của một con người (?!). Nói không quá, việc Barca cứ thắng và… thắng có thể đã khiến cả thế giới túc cầu cảm thấy nhàm chán. Và mọi thứ chỉ sôi sục lên khi Barca thua liên tiếp trước AC Milan và đại địch miền kinh đô Real Madrid.

img
Cú đúp của Messi vào lưới AC Milan đánh dấu sự trở lại của anh và Barca trong giai đoạn quyết định của mùa giải

“Tiếc” là đúng vào thời điểm rất nhiều người tin Barca đã đạt tới giới hạn, thì đội bóng xứ Catalan đã trở lại, chứng minh mình vẫn đủ sức đứng trên đỉnh cao thêm một thời gian nữa để cống hiến cho thế giới những “bữa tiệc” bóng đá.

Phong thái của “Vua”

Trong 90 phút Barca tiếp Milan ở lượt về vòng 1/8 Champions League sáng qua, ống kính truyền hình không hề bắt gặp hình ảnh của Balotelli trên khán đài như những gì đã diễn ra ở trận lượt đi tại San Siro hơn nửa tháng trước. Có thể Super Mario không xuất hiện, nhưng với những gì đã diễn ra ở Nou Camp, thì những người đạo diễn hình có tài chẳng điên rồ tới mức bỏ phí đi bất kỳ pha bóng nào đang diễn ra dưới sân.

Chính bầu không khí quen thuộc được tạo ra bởi “biển CĐV đã giúp Barca tìm lại niềm kiêu hãnh của mình. Bao năm qua, cổ động viên Barca vẫn thế! Kể từ thế hệ những Bakero, Koeman, Michael Laudrup, Stoichkov, Romario… tới những Rivaldo, Figo, Overmars, Kluivert… và gần nhất là thế hệ Ronaldinho, Xavi, Messi, Iniesta… Barca bao giờ cũng chơi đầy cống hiến.

Có một thời gian kéo dài hơn chục năm kể từ danh hiệu vô địch Cúp C1 mùa giải 1991-1992 tới chiếc Cúp vô địch Champions League 2005-2006, người hâm mộ Barcelona dường như đã quen với việc “học tài thi phận”.

Ngay cả khi những danh hiệu vô địch châu Âu vẫn là “của hiếm” trong phòng truyền thống của đội bóng xứ Catalan, thì các CĐV của họ trên toàn cầu vẫn kiên nhẫn chờ đợi giây phút được vỡ òa hạnh phúc…

Trong bất kỳ cảnh huống nào, giai điệu bài hát truyền thống El Cant del Barca (Bài ca của Barca) vẫn vang vọng trên khắp các khán đài, nâng bước cho những đôi chân tài hoa tỏa sáng…

Vậy thì, một “cựu vương” với quá khứ lừng lẫy như Milan cũng đừng quá buồn khi thua 0-4 trước Barca ở trận lượt về, qua đó thua chung cuộc 2-4 và bị loại khỏi Champions League.

Cũng đừng quá tiếc nuối với những chữ “nếu” (nếu cú dứt điểm của Niang không tìm trúng cột dọc mà trở thành bàn gỡ hòa 1-1, thì biết đâu…), mà quan trọng hơn, hãy đứng dậy, bước tiếp với đầy đủ sự lạc quan, như cách Barca đã làm. Đằng sau Milan, các CĐV trung thành cũng đang sát cánh, chờ đợi họ trở lại!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem